Bi kịch gia đình bắt nguồn từ mâu thuẫn và livestream trên mạng xã hội
Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, khiến dư luận chấn động. Ngày 27/3, một lãnh đạo UBND xã Kim Điền xác nhận địa phương đang phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh để điều tra vụ việc. Nghi phạm chính là Nguyễn Ngọc Đạo, sinh năm 1991, trú tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền, và hiện đang tạm trú ở thành phố Đà Nẵng. Đối tượng này đã bị công an bắt giữ sau khi gây ra hàng loạt tội ác nghiêm trọng.
Mâu thuẫn gia đình được phơi bày qua livestream
Theo thông tin ban đầu, trước khi vụ án xảy ra, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là Nguyễn Ngọc Đạo bắt gặp vợ mình có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nước ngoài tại phòng trọ ở Đà Nẵng. Đoạn clip này được cho là do chính Đạo quay lại khi phát hiện sự việc. Sau đó, Đạo đã nhiều lần thực hiện livestream trên các nền tảng mạng xã hội, nói về những mâu thuẫn trong gia đình và chia sẻ rằng bản thân "cố gắng sống vì con cái". Anh ta cũng bày tỏ mong muốn vợ chồng tôn trọng lẫn nhau để giữ gìn mái ấm.
Trong quá trình này, do mâu thuẫn vợ chồng leo thang, Phan Thị Diễm H. (sinh năm 2000, vợ của Đạo) đã từ Đà Nẵng bỏ về quê ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị. Sự kiện này dường như đã làm trầm trọng thêm tình hình, dẫn đến những hành động bạo lực tiếp theo.
Hậu quả nghiêm trọng với ba nạn nhân
Khoảng 22 giờ ngày 26/3, Đạo đã điều khiển một chiếc taxi đến nhà bố vợ là ông Phan Văn H., 66 tuổi, trú tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền. Tại đây, Đạo dùng súng (chưa rõ chủng loại) bắn ông H. và bà Đinh Thị Thanh T. (64 tuổi, mẹ vợ của Đạo). Bị tấn công, bà T. đã bỏ chạy sang quán cắt tóc bên cạnh nhà để lánh nạn. Tuy nhiên, Đạo tiếp tục đuổi theo, đập phá cửa rồi dùng súng bắn bà T.. Hậu quả, bà T. đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; ông H. bị thương nặng và được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội.
Sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Đạo tiếp tục đi tìm vợ nhưng không thấy và quay về gần nhà bố mẹ đẻ ở thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền. Tại đây, anh ta cố thủ trong xe và đòi được gặp vợ, con, đồng thời có ý định tự sát. Qua quá trình vận động, thuyết phục của lực lượng công an, quân sự, biên phòng cùng chính quyền địa phương và gia đình, đến khoảng 4 giờ ngày 27/3, Đạo đã buông vũ khí và ra đầu thú.
Tài xế taxi trở thành nạn nhân thứ ba
Chiếc xe taxi mang biển số 43H-099.xx được Đạo thuê chạy từ Đà Nẵng về Quảng Trị. Tài xế xe taxi là anh Biện Thái S., 40 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định trước khi đến nhà bố mẹ vợ, Nguyễn Ngọc Đạo còn dùng súng bắn chết tài xế này. Lời khai ban đầu cho thấy, khi đến địa phận thôn Liêm Hòa, xã Kim Phú, tài xế taxi phát hiện Đạo có ý định giết người nên đã can ngăn. Ngay lập tức, Đạo ra tay sát hại tài xế nhằm bịt đầu mối, sau đó kéo xác nạn nhân vào vườn tràm để phi tang.
Hiện tại, vụ việc đang được Công an xã Kim Điền và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sự kiện này không chỉ gây chấn động tại địa phương mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi về mối liên hệ giữa mâu thuẫn gia đình, việc sử dụng mạng xã hội và hành vi bạo lực cực đoan.



