Gia đình gửi thư cảm ơn cảnh sát chữa cháy cứu 4 người thoát hiểm tại TP.HCM
Thư cảm ơn cảnh sát chữa cháy cứu 4 người ở TP.HCM

Gia đình gửi thư cảm ơn cảnh sát chữa cháy cứu 4 người thoát hiểm tại TP.HCM

Ngày 12-2, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết đã nhận được lá thư cảm ơn chân thành từ một gia đình bị nạn. Thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi lực lượng kịp thời cứu 4 người thoát khỏi "tử thần" trong vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 8-2.

Lá thư chan chứa tình cảm và sự biết ơn

Lá thư được gửi đến Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7, cùng Công an phường Tân Hưng. Trong thư, gia đình viết: "Lời đầu tiên, gia đình chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể các chú, các anh trong lực lượng phòng cháy chữa cháy và công an địa phương, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ trực tiếp đã kịp thời cứu giúp gia đình chúng em trong thời khắc nguy hiểm nhất."

Gia đình chia sẻ rằng, đối với họ, ngày đó là một lần được sống lại. Họ mô tả cảnh hoảng loạn khi đám cháy xảy ra, với hai con nhỏ, và chỉ biết ôm con cầu mong phép màu. Hình ảnh các chiến sĩ quả cảm, tận tâm đã trở thành tia hy vọng, một ký ức không thể quên suốt đời.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chi tiết vụ cháy và cuộc giải cứu ngoạn mục

Theo thông tin từ Công an phường Tân Hưng, khoảng 2h31 rạng sáng ngày 8-2, đám cháy bùng phát dữ dội tại tầng trệt căn nhà số 15B đường 36, phường Tân Hưng, TP.HCM. Người dân xung quanh nghe thấy liền hô hoán nhau dập lửa tại chỗ nhưng không thành công.

Căn nhà chỉ có một lối thoát duy nhất ở cửa trước, khiến 4 người trong gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ bị mắc kẹt. Ít phút sau, xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phun nước vào bên trong để khống chế ngọn lửa.

Đồng thời, các trinh sát đám cháy đã tiếp cận căn nhà từ tầng lầu, sử dụng thang để đưa 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Khi các nạn nhân được đưa ra, người dân xung quanh vui mừng vỗ tay hoan hô. Đám cháy sau đó được khống chế hoàn toàn, nhưng nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra làm rõ.

Những lời tri ân sâu sắc từ gia đình bị nạn

Gia đình bị nạn, bao gồm ông Đỗ Thanh Hiền (34 tuổi), bà Lê Phương Thảo (32 tuổi), và hai con gái nhỏ là Đỗ Thanh Vy (5 tuổi) và Đỗ Thanh My (3 tuổi), đã bày tỏ: "Nhờ các anh, gia đình chúng em được trọn vẹn, nhờ các anh hai con gái nhỏ của chúng em vẫn còn cha mẹ bên cạnh mà không phải tủi thân khi chịu cảnh mồ côi, bất hạnh." Họ nhấn mạnh rằng đây là điều quý giá nhất trên đời.

Trong thư, gia đình cũng gửi gắm: "Chúng em mong rằng trong những lúc mệt mỏi hay áp lực, các anh sẽ nhớ rằng rất nhiều gia đình như chúng em, luôn luôn ghi nhớ, kính trọng và biết ơn sâu sắc những gì các anh đã làm…" Những dòng thư mộc mạc này được xem là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho lực lượng Công an trong nhiệm vụ bảo vệ nhân dân.

Ý nghĩa của sự kiện và bài học về an toàn phòng cháy

Sự kiện này không chỉ là một minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của lực lượng Công an và cảnh sát chữa cháy, mà còn nhắc nhở về tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng. Việc kịp thời ứng phó và cứu nạn đã ngăn chặn một thảm kịch đáng tiếc, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào những người lính cứu hỏa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Công an phường Tân Hưng khẳng định, những hành động cao cả này sẽ tiếp tục là động lực để họ vững vàng trên mặt trận giữ gìn bình yên cuộc sống, luôn sẵn sàng vì nhân dân trong mọi hoàn cảnh hiểm nguy.