Công an Hà Nội dùng xe chuyên dụng vận chuyển cá chép phóng sinh, bảo vệ môi trường Hồ Tây
Công an dùng xe chuyên dụng vận chuyển cá chép phóng sinh

Công an Hà Nội hỗ trợ người dân phóng sinh cá chép, giảm thiểu ô nhiễm Hồ Tây

Sáng ngày 10/2 (23 tháng Chạp), tại khu vực Hồ Tây thuộc phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, hàng trăm người dân đã tập trung để thực hiện nghi lễ tiễn ông Công, ông Táo theo phong tục truyền thống. Thay vì tự tay thả cá chép đỏ xuống hồ, họ được hướng dẫn bởi lực lượng Công an phường Tây Hồ, phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ địa phương, trong một chiến dịch nhằm bảo vệ môi trường.

Hoạt động thu gom và vận chuyển cá chép bằng xe chuyên dụng

Từ sáng sớm, các lực lượng chức năng đã có mặt tại nhiều điểm ven Hồ Tây để hỗ trợ người dân. Thay vì để cá được thả trực tiếp xuống hồ, họ hướng dẫn mọi người cho cá vào các thùng nhựa lớn đã được chuẩn bị sẵn. Toàn bộ túi nilon đựng cá sau đó được thu gom riêng biệt, nhằm ngăn chặn tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm nguồn nước.

Theo phương án triển khai, cá chép sau khi được tiếp nhận sẽ được tập trung vào các thùng nhựa, sau đó đưa lên xe chuyên dụng của lực lượng công an. Những chiếc xe này đã vận chuyển hàng trăm con cá di chuyển quãng đường khoảng 3km để đến địa điểm thả bên bờ sông Hồng, nơi cá có điều kiện sống tốt hơn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Mục tiêu bảo vệ môi trường và duy trì phong tục

Một cán bộ từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Tây Hồ cho biết, hoạt động này đã được địa phương duy trì trong vài năm gần đây vào dịp ông Công, ông Táo. “Mục tiêu chính là hạn chế cá chết sau phóng sinh, đồng thời giảm rác thải nhựa xuống Hồ Tây. Việc đưa cá ra sông Hồng giúp cá có điều kiện sống tốt hơn, tránh gây ô nhiễm môi trường khu vực hồ”, vị cán bộ nhấn mạnh.

Để đảm bảo hiệu quả, phường đã xây dựng phương án phối hợp cụ thể giữa các lực lượng, bố trí nhân sự tại nhiều điểm ven hồ. Điều này không chỉ giúp hướng dẫn người dân mà còn đảm bảo trật tự và an toàn giao thông trong khu vực đông đúc.

Phản hồi tích cực từ người dân địa phương

Bà Trần Thị Lan, một người dân sinh sống tại phố Trích Sài, chia sẻ: “Gia đình tôi nhiều năm nay đều mang cá lên Hồ Tây phóng sinh vào ngày 23 tháng Chạp. Tôi thấy lực lượng chức năng hướng dẫn rất cụ thể, lại giúp đưa cá ra sông Hồng nên tôi rất ủng hộ. Như vậy vừa đúng phong tục, vừa không làm bẩn hồ”.

Một người dân khác ở phường Tây Hồ cũng bày tỏ sự đồng tình: “Thả cá mà cá sống được thì mới đúng ý nghĩa. Việc thu gom túi nilon riêng cũng khiến khu vực hồ sạch sẽ hơn hẳn”.

Càng về trưa, lượng người dân mang cá đến khu vực Hồ Tây càng đông, khiến các thùng nhựa nhanh chóng được lấp đầy cá chép. Toàn bộ số cá này đều được lực lượng chức năng thu gom và vận chuyển đi thả, thể hiện sự thành công của chiến dịch trong việc kết hợp bảo tồn truyền thống với bảo vệ môi trường.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình