Voi Tây Nguyên được trả tự do, sống hạnh phúc trong rừng khộp Buôn Đôn
Voi Tây Nguyên được trả tự do trong rừng khộp Buôn Đôn

Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, tại khu rừng khộp Buôn Đôn, những chú voi không còn phải phục vụ du lịch mà được trả lại sự tự do. Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đã thả voi tự do trong môi trường tự nhiên để khôi phục bản năng hoang dã của chúng.

Những 'bảo mẫu' tận tâm

Anh Xi Xà Vát, nhân viên Trung tâm Bảo tồn voi, chia sẻ rằng anh xem những chú voi như người thân trong gia đình. Anh luôn chú ý đến từng biểu hiện, hành động của voi để theo dõi sát sao sức khỏe của chúng. Dù công việc vất vả, anh vẫn cố gắng hết mình để chăm sóc voi.

Những trường hợp đặc biệt

Khác với những cá thể khỏe mạnh, voi Jun và voi Gold là những trường hợp đặc biệt được cứu hộ từ "cửa tử." Chúng mang những vết thương sâu do dính bẫy hoặc sang chấn tâm lý. Các "bảo mẫu" tại đây đã trải qua hàng nghìn ngày ăn ngủ cùng voi, kiên trì điều trị theo chuẩn quốc tế. Mỗi cá thể voi đều có tính cách riêng, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc y tế đặc thù.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Anh Cao Xuân Ninh, cũng làm việc tại Trung tâm, cho biết anh đã gắn bó lâu năm với công việc cứu hộ và chăm sóc voi, hiểu rõ tập tính của từng con. Ví dụ, voi Jun được cứu hộ và chăm sóc từ nhỏ, anh hiểu được nó cần gì và nó cũng hiểu yêu cầu của anh, giúp việc chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Bảo tồn biểu tượng văn hóa

Trong bối cảnh đàn voi nhà tại Đắk Lắk chỉ còn hơn 30 cá thể, công tác bảo tồn không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là cuộc chiến giữ gìn biểu tượng văn hóa của vùng đất huyền thoại. Việc nâng cao phúc lợi, đem lại sự "hạnh phúc" cho voi là hướng đi nhân văn và bền vững nhất để duy trì sợi dây liên kết giữa loài voi với môi trường tự nhiên.

Tuấn Anh (TTXVN/Vietnam+)

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình