Chợ hoa Tết 2026 ế ẩm, tiểu thương lo lắng mất mùa bán hàng
Chợ hoa Tết 2026 ế ẩm, tiểu thương lo mất mùa

Chợ hoa Tết 2026 ế ẩm, tiểu thương lo lắng mất mùa bán hàng

Chỉ còn đúng một tuần nữa sẽ chính thức đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng không khí mua sắm tại các chợ hoa trên cả nước lại đìu hiu một cách bất thường. So với mọi năm, sức mua giảm mạnh đang khiến hàng nghìn tiểu thương bán cây cảnh Tết như đào, quất, mai rơi vào cảnh lo âu, thậm chí sợ "mất Tết" vì doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.

Đầu tư lớn nhưng thất vọng lớn hơn

Anh Hải, một tiểu thương bán đào huyền, đã đầu tư 100 cành với hy vọng về một cái Tết đủ đầy cho gia đình. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng khi anh chỉ mới bán được khoảng 20 cành. Anh đánh giá sức mua năm nay giảm mạnh do thời tiết khắc nghiệt và đào nở sớm vì năm nhuận.

"Năm nay nhuận một tháng nên không có cách nào hãm hoa nở, tôi đã phải vặt bớt hoa đi. Giá mỗi cành từ 1,3 đến 1,6 triệu đồng là hợp lý, nhưng khách vẫn thưa thớt. Tôi hy vọng trời đừng mưa nữa để người dân đi mua nhiều hơn", anh Hải chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Quất cảnh cũng chung số phận ế ẩm

Tại cửa hàng quất cảnh của chị Tâm (50 tuổi, Tứ Liên, Hà Nội), hàng trăm chậu quất vẫn xếp kín sau gần 10 ngày mở bán. Chị Tâm cho biết, những năm trước, thời điểm này khách đông nghịt, nhưng năm nay thì vắng tanh, người bán nhiều hơn người mua.

"Có hôm tôi ngồi cả ngày mà không bán nổi một cây quất", chị ngán ngẩm nói. Lo ngại sức mua yếu, gia đình chị năm nay chỉ bán số lượng bằng một nửa năm ngoái, từ 200-300 cây giảm xuống chỉ vài chục cây.

Đào thất thốn và dịch vụ ăn theo cũng lao đao

Không chỉ các loại cây thông thường, ngay cả đào thất thốn - vốn thu hút đại gia những năm trước - cũng rơi vào cảnh ế ẩm. Anh Hoàng Văn Sang, chủ cửa hàng bán đào thất thốn trên đường Lạc Long Quân, cho biết lượng bán năm nay giảm rõ rệt, chỉ đạt 20-30% so với mọi năm.

Anh Nam, làm dịch vụ chở đào, quất, cũng chứng kiến sự sụt giảm: "Những năm trước tôi 'chạy không kịp thở', mỗi ngày hàng chục chuyến. Năm nay ngày nhiều được 3-4 chuyến, có hôm ngồi cả buổi không có ai thuê".

Giảm giá sâu vẫn không kích cầu

Chị Nguyễn Thị Nga, một đại lý bán đào số lượng lớn tại Hà Nội, tiết lộ tình hình sức mua giảm sâu khiến khách sỉ các tỉnh cũng kêu khó. Chị đã mua hơn 20.000 cành đào nhưng 60% nở sớm, buộc phải bán xả với giá rẻ, thậm chí chấp nhận lỗ vốn.

Chị Mai, nhà vườn ở Tứ Liên, chia sẻ: "Gia đình tôi gắn bó với nghề hơn chục năm, nhưng chưa năm nào buôn bán lại chậm và khó khăn như hiện tại, thậm chí còn ảm đạm hơn cả thời dịch Covid-19". Chị lo ngại nếu tình trạng kéo dài, nhiều nhà vườn sẽ phải bỏ nghề.

Hy vọng vào những ngày cuối năm

Theo các tiểu thương, lượng khách đến thời điểm hiện tại vẫn rất vắng vẻ. Họ đang kỳ vọng sau ngày 23 tháng Chạp, khi nhu cầu mua sắm Tết tăng cao, tình hình buôn bán sẽ khởi sắc hơn. Tuy nhiên, với thực tế ế ẩm hiện nay, nhiều người vẫn không khỏi lo lắng về một mùa Tết thiếu vắng niềm vui kinh doanh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình