Cảnh trái ngược giữa chợ hoa Tết 'nhà giàu' và bình dân tại TP.HCM
Chợ hoa Tết 'nhà giàu' vắng khách, chợ bình dân nhộn nhịp

Cảnh trái ngược giữa chợ hoa Tết 'nhà giàu' và bình dân tại TP.HCM

Vào những ngày cận Tết, không khí mua sắm hoa xuân tại TP.HCM đang diễn ra với hai bức tranh hoàn toàn trái ngược. Trong khi chợ hoa Phú Mỹ Hưng, khu vực được xem là dành cho giới thượng lưu, vẫn lặng lẽ và thưa khách, thì các chợ hoa bình dân xung quanh lại nhộn nhịp với lượng giao dịch sôi động hơn hẳn.

Chợ hoa Phú Mỹ Hưng: Vắng khách và tiểu thương

Sau cơn mưa trái mùa, ánh nắng trở lại trên chợ hoa khu đô thị Phú Mỹ Hưng vào ngày 25-26 tháng Chạp, nhưng không khí vẫn khá trầm lắng. Anh Văn Tâm, một chủ vườn cúc, chia sẻ rằng từ sáng đến chiều chỉ bán được một cặp hoa. "Những năm trước, tầm này khách hỏi mua liên tục, tôi phải nhập thêm hoa mỗi ngày. Năm nay sức mua chậm hơn, chắc phải đợi đến 27 âm trở đi mới hy vọng khá hơn", anh thở dài.

Không chỉ khách thưa, số lượng tiểu thương tham gia năm nay cũng giảm đáng kể. Do hai lô đất lớn dọc đường Nguyễn Lương Bằng và Nguyễn Khắc Viện đã được quây lại để thi công dự án, quy mô chợ thu hẹp và các khu vực trưng bày không còn liền mạch như trước. Tại đây, giá cả các loại hoa khá cao:

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram
  • Cúc mâm xôi cỡ vừa: 400.000-500.000 đồng/cặp.
  • Cúc đại đóa nhỏ nhất cao 60 cm: 1,4 triệu đồng/cặp.
  • Cành đào huyền cao 1,5 m: 6 triệu đồng.
  • Chậu mai ghép công phu: 5-17 triệu đồng.
  • Chậu mai cao gần 2 m: 1,2 tỷ đồng hoặc cho thuê 30 triệu đồng đến mùng 10 Tết.

Một tiểu thương bán mai cho biết năm nay nhiều người chuộng các chậu mai "mini" giá chỉ 100.000-200.000 đồng, phù hợp chưng bàn hoặc phòng nhỏ. Tuy nhiên, những chậu mai đắt tiền vẫn chưa có người hỏi mua, khiến nhiều tiểu thương phải chờ đợi trong tâm trạng thấp thỏm.

Hội hoa xuân và chợ hoa bình dân: Sôi động hơn

Trong khi chợ hoa Phú Mỹ Hưng còn trầm lắng, hội hoa xuân tổ chức dọc theo đường Tôn Dật Tiên quanh Hồ Bán Nguyệt đã khai trương từ ngày 24 tháng Chạp, thu hút đông đảo người dân và du khách. Không gian được bố trí với cúc, hướng dương, hoa cánh bướm, kết hợp các tiểu cảnh nghệ thuật và ánh sáng, tạo ra điểm chụp hình lý tưởng.

Chị Thu Thảo, cư dân chung cư Green Valley, cho biết gia đình đến hội hoa xuân chủ yếu để chụp ảnh và tiện ghé qua chợ xem giá, nhưng chưa có ý định mua ngay vì giá cả nhỉnh hơn so với các khu vực khác. "Vài ngày tới tôi tính mua gần chợ Tân Mỹ, không nhiều lựa chọn bằng, nhưng đào cành lẻ, cúc nhỏ hay lan phổ thông thì rẻ và dễ chọn hơn", chị nói.

Ghi nhận thực tế tại khu vực đường Tân Mỹ, cách chợ hoa Phú Mỹ Hưng chưa đến 1 km, cho thấy không khí mua bán nhộn nhịp hơn hẳn. Hoa được niêm yết bảng giá công khai, thuận tiện cho người mua so sánh:

  • Giò lan hồ điệp: 180.000-200.000 đồng.
  • Cúc mâm xôi phổ biến: khoảng 300.000 đồng/cặp.
  • Cành đào huyền cao 1 m: chỉ khoảng 700.000 đồng.
  • Đào thông nhỏ: 250.000-350.000 đồng.

Chủ một vườn đào tại khu vực này chia sẻ: "Tôi nhập hàng về rất nhiều và trộm vía cũng đi hàng liên tục. Những cây nhỏ, ít nụ tôi cũng đang xả rẻ bớt. Hy vọng vài ngày tới sẽ còn bán được nhiều hơn nữa". Ngoài ra, chợ hoa Tân Mỹ còn có các loại hoa như gỗ hoa mộc lan, hoa sen bó, và các chậu hoa được bày trí theo phong cách Tết, thu hút nhiều khách trẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Kết luận

Sự tương phản giữa chợ hoa Phú Mỹ Hưng và các chợ hoa bình dân xung quanh phản ánh rõ nét sự khác biệt trong thị hiếu và khả năng chi tiêu của người dân TP.HCM dịp Tết. Trong khi khu vực cao cấp vẫn đang chờ đợi khách hàng, thị trường bình dân đã bắt đầu sôi động với giá cả hợp lý và đa dạng lựa chọn, cho thấy xu hướng tiết kiệm và thực tế đang ngày càng phổ biến.