Hà Nội: Hoa Tết ế ẩm, thương lái lo lắng trước ngày 29 Tết
Hoa Tết Hà Nội ế ẩm, thương lái lo lỗ nặng

Hà Nội: Hoa Tết ế ẩm, thương lái lo lắng trước ngày 29 Tết

Từ chiều ngày 28 Tết, nhiều cửa hàng bán hoa và cây cảnh Tết tại Hà Nội đã đồng loạt treo biển xả hàng với giá giảm sâu. Tuy nhiên, tâm trạng chung của người bán vẫn thấp thỏm lo âu, bởi càng về sát ngày 29 Tết, áp lực chi phí và nguy cơ tồn hàng càng lớn, khiến họ đối mặt với nguy cơ lỗ nặng.

Mai vàng rớt giá, khách vẫn kén chọn

Tại khu vực chợ hoa Tết Mỹ Đình, chị Đỗ Thị Oanh (quê Hưng Yên) không giấu được vẻ buồn bã khi đứng giữa dãy mai vàng vẫn còn tồn đọng. Vụ Tết năm nay, chị Oanh nhập khoảng 2.000 cây mai vàng từ Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long) ra Hà Nội để bán, nhưng đến thời điểm này vẫn còn tồn gần 600 cây.

Theo chị Oanh, mai vàng ra Hà Nội gặp sương lạnh, hoa nụ rụng nhiều nên buộc phải bán tháo với giá chỉ 100.000 đồng/2 cây, nhưng khách vẫn chỉ đến xem mà ít mua. "Giờ chủ yếu bán để thu lại được đồng nào hay đồng đó", chị nói. Không chỉ lỗ tiền hàng, chi phí phát sinh như vận chuyển khoảng 40 triệu đồng và thuê kho chứa cây gần 30 triệu đồng càng khiến chị lo âu hơn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đào thế cỡ lớn tồn kho, vốn đọng gần 1 tỉ đồng

Nỗi lo lớn nhất lại dồn vào những người buôn đào thế cỡ lớn. Anh Lê Đình Chính (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), với gần 8 năm kinh nghiệm bán đào, cho biết năm nay anh nhập khoảng 300 cây đào thế cỡ to, hiện vẫn tồn gần 100 cây. Số vốn đọng lại lên tới gần 1 tỉ đồng, chưa kể chi phí vận chuyển.

Anh Chính chia sẻ: "Đào mình nhập chủ yếu là loại đào thế cỡ lớn, nếu cho thuê thì khoảng 10 triệu/cây, còn bán cả cây là 16 triệu/cây. Nhưng đến sát Tết vẫn rất ế ẩm. Năm ngoái đào không nở kịp cũng ế. Năm nay nhuận, đào nở rộ cũng vẫn ế". Nỗi lo âu hiện rõ trên nét mặt của anh sau khi số vốn đọng lại quá lớn.

Quất cảnh giảm giá sâu, khách vẫn mặc cả

Trên phố Trần Vỹ (Hà Nội), nhiều cửa hàng bán quất cảnh cũng treo biển hạ giá sâu. Anh Phạm Quang Long (Hưng Yên) cho biết, quất chậu loại nhỡ hiện còn 300.000 đồng/cây, chậu nhỏ để bàn khoảng 120.000 đồng/cây. Mặc dù giảm giá sâu như vậy, khách vẫn chủ yếu đến xem, trả giá rồi bỏ đi.

"Vụ Tết này, tôi chuẩn bị khoảng 1.200 cây quất, đến chiều 28 Tết vẫn còn tồn gần 500 cây, đủ các loại lớn nhỏ. Giảm giá rất sâu rồi nhưng khách vẫn mặc cả, có người trả giá xong lại bỏ đi", anh Long nói. Các chậu quất cảnh đang được giảm giá chỉ còn từ 120.000 đồng đến khoảng 350.000 đồng/cây, nhưng việc bán hàng vẫn rất vất vả.

Lan hồ điệp được ưa chuộng, khách mua đông

Trái ngược với không khí nặng nề ở các cửa hàng đào, quất và mai vàng, tại cửa hàng bán hoa lan hồ điệp lại ghi nhận lượng khách mua khá đông. Giá hoa lan hồ điệp hiện giảm từ 20% đến 50%, nhiều chậu lan khoảng chục cành được chào bán từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng và vẫn tiếp tục giảm.

Anh Nguyễn Tiến (xã Quốc Oai, Hà Nội) cho biết vừa mua một chậu lan hồ điệp giá 2 triệu đồng. Anh rất ưng vì chậu đẹp, hoa đều và giá không quá đắt. Trong khi đó, anh Nguyễn Đình Thanh (phố Trần Bình, Hà Nội) mua chậu lan hồ điệp hơn 15 cây với giá 2,5 triệu đồng. Anh Thanh chia sẻ: "Vì bận việc nên đến chiều 28 mới đi mua hoa, chứ không phải đợi xả hàng mới mua. Thấy chậu lan đẹp là anh mua ngay không cần mặc cả".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đường hoa Nguyễn Huệ sẵn sàng khai mạc

Trong khi các cửa hàng hoa Tết đang loay hoay với hàng tồn, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ sẽ khai mạc vào tối nay 15-2. Trước giờ chính thức mở cửa, đường hoa đã đón những khách đặc biệt, hứa hẹn mang đến không khí Tết rộn ràng cho người dân Thủ đô.