Ngư dân Hà Tĩnh đón 'lộc biển' đầu năm, thu tiền triệu mỗi ngày
Ngư dân Hà Tĩnh thu tiền triệu từ 'lộc biển' đầu năm

Ngư dân Hà Tĩnh đón 'lộc biển' đầu năm, thu tiền triệu mỗi ngày

Ngay sau thời khắc giao thừa chào đón năm mới, nhiều ngư dân tại các xã ven biển như Lộc Hà và Cổ Đạm thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng chuẩn bị ngư cụ và xuất bến từ sáng mùng 1 Tết. Theo chia sẻ từ bà con, dịp đầu năm thường là thời điểm hải sản xuất hiện dồi dào, đặc biệt là các loại có giá trị kinh tế cao như ghẹ, cá đốm, tôm tít và mực. Đồng thời, nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh trong những ngày Tết đã đẩy giá bán lên cao hơn so với ngày thường, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngư dân.

Thu nhập ấn tượng từ những chuyến biển gần bờ

Anh Nguyễn Văn Hải, 26 tuổi, trú tại xã Lộc Hà, cho biết tàu của gia đình anh đã ra khơi từ sáng mùng 1 Tết. Trong suốt một tuần qua, thuyền của gia đình anh liên tục ra biển đánh bắt hải sản gần bờ, mang về thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Đặc biệt, vào ngày mùng 7 Tết (tức ngày 23 tháng 2 dương lịch), thuyền của anh Hải đã trúng đậm với sản lượng ghẹ và nhiều loại hải sản khác, mỗi chuyến biển thu về hơn 6 triệu đồng.

Anh Hải chia sẻ: "Những ngày này, mỗi ngày gia đình tôi thả lưới một đợt và gỡ lưới từ 2 đến 3 lần. Vì đánh bắt ở vùng gần bờ, chỉ cách khoảng 1 hải lý, nên thuyền có thể ra vào liên tục. Hải sản vừa được đưa lên bờ đã có người chờ sẵn để mua ngay. Đầu năm giá cao và tiêu thụ nhanh nên ai cũng phấn khởi. Có buổi sáng, riêng tiền bán ghẹ đã thu gần 5 triệu đồng, cộng thêm các loại hải sản khác, tổng thu nhập trong ngày khá cao."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Giá hải sản tăng cao và không khí nhộn nhịp tại bãi biển

Theo ghi nhận, sau Tết Nguyên đán, giá hải sản đã tăng lên đáng kể. Ghẹ loại đẹp được bán với giá khoảng 600 ngàn đồng mỗi kilogram. Nhờ nguồn hải sản tươi sống, vừa được đánh bắt và đưa vào bờ trong ngày, hoạt động mua bán tại các bãi biển diễn ra hết sức nhộn nhịp và sôi động.

Sau nhiều giờ vươn khơi trong ngày mùng 7 Tết, thuyền của ông Lê Doãn Tiến, 55 tuổi, cũng trú tại xã Lộc Hà, đã cập bến với hơn 30 kilogram cá đục tươi rói. Khi thuyền vừa vào bờ, người thân và bà con xung quanh nhanh chóng hỗ trợ khiêng những tay lưới nặng trĩu lên bãi cát, tập trung gỡ cá và phân loại để kịp bán cho khách hàng.

Những con cá đục còn ánh bạc, tươi rói được thương lái và người dân chờ sẵn lựa chọn ngay tại bờ. Tùy theo kích cỡ, mỗi kilogram cá được bán với giá từ 120 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng. Nhờ chất lượng tươi ngon và được đánh bắt trong ngày, số cá nhanh chóng được tiêu thụ hết, không để tồn đọng.

Sức hút từ khách hàng đa dạng

Không chỉ người dân địa phương, nhiều khách hàng từ các xã, phường khác, thậm chí từ ngoài tỉnh cũng tìm về tận bãi biển để hỏi mua hải sản. Điều này đã góp phần tạo nên không khí mua bán đầu xuân thêm phần nhộn nhịp và sôi nổi.

Trúng đậm "lộc biển" đầu xuân, nhiều ngư dân cảm thấy phấn khởi và huy động thêm người phụ giúp đưa hải sản lên bờ, nhanh tay phân loại và cân bán cho khách. Nhiều gia đình đã thu về hàng chục triệu đồng trong những ngày vươn khơi dịp Tết, khẳng định sự bội thu từ biển cả.

Hoạt động đánh bắt hải sản gần bờ không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo ra một mùa xuân tràn đầy niềm vui và hy vọng cho cộng đồng ngư dân vùng biển Hà Tĩnh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình