Mưa lớn bất thường tàn phá diện tích thuốc lá tại Gia Lai
Một trận mưa lớn kéo dài vừa qua đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều diện tích thuốc lá tại xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai. Hàng chục hecta thuốc lá đang trong giai đoạn phát triển hoặc chuẩn bị thu hoạch đã bị ngập úng, dẫn đến tình trạng héo rũ và cháy lá, với khả năng phục hồi rất thấp. Sự việc này đã đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh nợ nần và mất mùa trầm trọng.
Nỗi đau của những người nông dân không có đất sản xuất
Tại thôn Voong Boong, xã Pờ Tó, bà Ngô Thị Huệ (41 tuổi, trú thôn Bình Tây) đứng lặng người nhìn ruộng thuốc lá của mình dần héo úa từng ngày. Không sở hữu đất canh tác, hai mẹ con bà phải thuê khoảng 7ha đất để trồng thuốc lá kiếm sống. Tuy nhiên, trận mưa lớn bất ngờ đã khiến khoảng 6ha trong số đó bị ngập úng, lá cháy và héo gần hết, coi như mất trắng.
Bà Huệ chia sẻ: "Mùa thuốc năm nay rất vất vả. Đầu vụ, tôi đã chuẩn bị giống cho toàn bộ 7ha nhưng lại bị bão tàn phá hư hỏng nên phải gieo trồng lại từ đầu. Đến lúc gần thu hoạch thì gặp mưa lớn khiến ruộng thuốc bị héo úa, thiệt hại vô cùng." Dù đã nỗ lực khơi mương thoát nước và sử dụng máy bơm, mọi cố gắng của bà đều không cứu được cây thuốc.
Với khoản nợ gần 650 triệu đồng từ tiền thuê đất và đầu tư giống, phân bón, bà Huệ rơi vào cảnh tuyệt vọng. "Mẹ con tôi không có ruộng nương, cuộc sống chỉ trông chờ vào mấy ha thuốc lá. Giờ thuốc hư hại, chúng tôi không biết lấy gì để trả nợ", bà nghẹn ngào nói.
Thiệt hại lan rộng và những nỗ lực cứu chữa cuối cùng
Không chỉ gia đình bà Huệ, nhiều hộ trồng thuốc lá khác tại thôn Voong Boong cũng đang đối mặt với nguy cơ thiệt hại nặng nề. Chị Trần Thị Hường (28 tuổi, trú thôn Bình Hòa) cho biết, trong tổng số 3,7ha thuốc lá gia đình trồng, khoảng 2,5ha đã bị ảnh hưởng sau trận mưa. Do ruộng nằm ở khu vực trũng và cây thuốc còn non, khả năng chống chịu yếu nên tình trạng héo úa diễn ra nhanh chóng.
Chị Hường cho hay: "Mấy ngày nay tôi gần như túc trực ngoài ruộng để tìm cách cứu cây. Chỉ mong nước rút nhanh và thuốc lá có thể hồi lại phần nào, nhưng cũng chưa biết kết quả ra sao." Theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, chị đang cố gắng khơi thông mương và phun thuốc kích rễ, nhưng triển vọng vẫn rất mong manh với tổng chi phí đầu tư lên tới gần 400 triệu đồng.
Hiện tượng thời tiết bất thường và ước tính thiệt hại
Anh Kiều Văn Sang (35 tuổi, từ xã Ia Pa) thuê hơn 5ha đất tại thôn Voong Boong để trồng thuốc lá cũng bị ảnh hưởng, với gần 2ha bị ngập úng. Anh Sang nhận định, đây là trận mưa đầu mùa sớm và lớn chưa từng thấy, trong khi thông thường mưa chỉ xuất hiện vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 âm lịch, khi việc thu hoạch đã gần hoàn tất.
Anh Sang tính toán: "Bình quân mỗi ha thu được khoảng 4 tấn thuốc lá khô, giá bán cho công ty khoảng 60.000 đồng/kg. Nếu ruộng thuốc không thể phục hồi, mỗi ha có thể thiệt hại khoảng 240 triệu đồng." Con số này cho thấy mức độ thiệt hại kinh tế nghiêm trọng mà nông dân phải gánh chịu.
Phản ứng của chính quyền địa phương
Theo ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Pờ Tó, qua kiểm tra sơ bộ, trận mưa đã khiến khoảng 80ha thuốc lá trên địa bàn bị ngập úng, trong đó khoảng 30ha bị thiệt hại. Hiện chính quyền địa phương đang thành lập tổ kiểm tra để đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tìm giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Ông Hùng nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn, đặc biệt là những hộ không có đất sản xuất như gia đình bà Huệ." Tuy nhiên, với thiệt hại nặng nề và nợ nần chồng chất, tương lai của nhiều nông dân trồng thuốc lá tại đây vẫn còn rất bấp bênh.



