Cà Mau: Hàng trăm tấn bí đỏ tồn đọng, nông dân lao đao vì giá rớt sâu
Bí đỏ Cà Mau tồn đọng, nông dân khốn đốn vì giá rớt

Cà Mau: Hàng trăm tấn bí đỏ tồn đọng, nông dân lao đao vì giá rớt sâu

Những ngày này, tại hai xã Khánh Bình và Đá Bạc thuộc tỉnh Cà Mau, hàng trăm tấn bí đỏ đang rơi vào cảnh tồn đọng nghiêm trọng. Giá bán giảm sâu xuống mức thấp kỷ lục, nhưng thương lái vẫn không mặn mà thu mua, khiến nhiều vườn bí đã quá ngày thu hoạch vẫn nằm phơi mình trên ruộng.

Nỗi lo của người trồng bí lâu năm

Ông Vũ Đăng Khoa (75 tuổi, trú tại xã Khánh Bình) chia sẻ gia đình ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trồng bí đỏ, nhưng chưa bao giờ đối mặt với tình cảnh khó khăn như năm nay. Với 10 bờ bí, mỗi bờ dài khoảng 400 mét, gia đình ông hiện còn tồn đọng hơn 20 tấn bí đỏ, chủ yếu là giống Trang Nông có trái lớn trung bình 5kg. “Thương lái mua rất chậm, mỗi lần chỉ một ít, không thấm vào đâu so với số lượng đang tồn”, ông Khoa bày tỏ.

Không chỉ riêng gia đình ông Khoa, nhiều hộ dân xung quanh cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự, với mỗi hộ còn tồn từ 10 đến 20 tấn bí đỏ. Theo ông Khoa, mọi năm thương lái từ Cần Thơ thường xuống thu mua số lượng lớn, nhưng năm nay thị trường trầm lắng khiến họ không dám mạo hiểm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Giá bí đỏ lao dốc, nông dân thua lỗ nặng

Giá bí đỏ đã giảm mạnh so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Trước đó, giá từng đạt khoảng 13.000 đồng/kg, nhưng hiện nay chỉ còn dao động trong khoảng 5.000 đến 6.000 đồng/kg. Ông Khoa cho biết mức giá cần thiết để hòa vốn là từ 7.000 đến 8.000 đồng/kg, do đó giá hiện tại khiến nhiều nông dân thua lỗ nặng nề.

Chi phí sản xuất tăng cao, đặc biệt là phân bón, càng làm trầm trọng thêm gánh nặng. Riêng gia đình ông Khoa đang nợ đại lý phân bón gần 100 triệu đồng, chưa kể các khoản chi phí khác như thuốc bảo vệ thực vật. Nhiều người trồng bí lo ngại nếu tình trạng này kéo dài, họ sẽ khó xoay xở cho vụ sản xuất tiếp theo.

Thực trạng tiêu thụ chậm chạp và áp lực thời gian

Ông Đinh Văn Phúc (65 tuổi, ấp Hạ, xã Khánh Bình) cho biết gia đình ông có 18 công đất trồng bí đỏ, mỗi vụ thu được khoảng 30 tấn. Tuy nhiên, năm nay việc tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. “Bây giờ giá còn khoảng 5.000 đồng/kg nhưng thực tế là không có người mua chứ không phải chỉ vì giá thấp”, ông Phúc nói.

Hiện nay, chỉ có một số người mua lẻ đến bằng xe máy, mỗi lần chở vài sọt để bán tại các chợ nhỏ, lượng tiêu thụ này rất ít so với sản lượng hàng trăm tấn của cả khu vực. Thêm vào đó, bí đỏ có chu kỳ sinh trưởng từ 70 đến 80 ngày, nhưng do không bán được, nhiều vườn đã kéo dài hơn 100 ngày, dẫn đến chất lượng giảm và ảnh hưởng đến lịch sản xuất vụ sau.

Địa phương kêu gọi giải cứu và những thách thức

Theo ông Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đá Bạc, địa phương hiện có khoảng 140 ha đất trồng màu, chủ yếu là bí đỏ, với 52 hộ dân đang gặp khó khăn trong tiêu thụ. Tổng lượng bí đỏ tồn đọng ước tính khoảng 400 tấn. “Hiện chỉ có một số thương lái mua lẻ vài trăm kg để bán tại các chợ khác, chưa có đơn vị nào thu mua số lượng lớn”, ông Thủy thông tin.

Trước tình hình này, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đã phát động chương trình “Chung tay giải cứu nông sản”. Ông Trần Văn Thuận, Phó Trưởng Ban Công tác nông dân của Hội, cho biết tổng sản lượng bí đỏ chưa tiêu thụ được ước khoảng 400 đến 500 tấn, tập trung chủ yếu tại hai xã Khánh Bình và Đá Bạc. Nguyên nhân chính là diện tích trồng bí năm nay tăng so với các năm trước, dẫn đến nguồn cung vượt cầu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hội Nông dân tỉnh đã đăng tải thông tin kêu gọi hỗ trợ trên fanpage để kết nối các đơn vị có nhu cầu với nông dân. Tuy nhiên, việc giải cứu vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là khâu vận chuyển với chi phí ngày càng tăng và thiếu đầu mối tiêu thụ tại các thị trường lớn.

Hướng đi cho tương lai

Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả các kênh tiêu thụ và mở rộng kết nối với doanh nghiệp, siêu thị cùng các tổ chức thiện nguyện. Theo nhiều nông dân, điều quan trọng không chỉ là giải cứu trước mắt mà cần có đầu ra ổn định để tránh tình trạng “được mùa mất giá” lặp lại.

Trong khi chờ đợi những giải pháp căn cơ, hàng trăm tấn bí đỏ tại các vùng trồng màu của Cà Mau vẫn nằm im trên ruộng, chờ đợi những chuyến xe thu mua để giải tỏa áp lực cho người nông dân đang ngày đêm lo lắng.