Hành trình khởi nghiệp từ chiếc xe trà sữa nhỏ
Giữa lòng TP.HCM nhộn nhịp, hình ảnh một cậu bé 12 tuổi ngồi bên xe trà sữa nhỏ xíu đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đó là em Nguyễn Minh Quân, học sinh lớp 6, ngày ngày sau giờ học lại ra đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 để bán trà sữa. Dù quán thường xuyên vắng khách, Quân vẫn không nản lòng.
Quân bắt đầu bán trà sữa từ tháng 6/2024, với số vốn 2 triệu đồng do mẹ cho vay. Em tự pha chế, tự trang trí xe và tự quảng bá. Mỗi ly trà sữa có giá 10.000 đồng, nhưng mỗi ngày em chỉ bán được khoảng 10-15 ly, thậm chí có ngày không bán được ly nào.
Khó khăn và quyết tâm
Chia sẻ với Zing News, Quân cho biết: “Em thấy nhiều bạn bán trà sữa online kiếm được tiền nên em cũng muốn thử. Dù ế khách nhưng em không bỏ cuộc, vì em muốn tự kiếm tiền mua đồ chơi và phụ giúp mẹ.” Mẹ của Quân, chị Nguyễn Thị Hoa, cho biết chị rất tự hào về tinh thần tự lập của con: “Tôi ủng hộ con vì thấy con có niềm đam mê kinh doanh. Dù không lời nhiều, nhưng con học được nhiều kỹ năng.”
Quân thường bán từ 16h đến 19h mỗi ngày. Sau đó, em về nhà ăn tối và làm bài tập. Em tự nhận thấy món trà sữa của mình “cũng ngon, nhưng chưa biết cách quảng cáo”. Nhiều người đi đường thấy em nhỏ tuổi đã mua ủng hộ, nhưng số lượng khách quen còn ít.
Bài học từ tuổi nhỏ
Câu chuyện của Quân nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời động viên. Nhiều người cho rằng tinh thần khởi nghiệp từ nhỏ là đáng khích lệ, nhưng cũng cần cân bằng giữa việc học và kinh doanh. Quân cho biết em vẫn duy trì kết quả học tập khá, và em coi việc bán trà sữa như một trải nghiệm thực tế.
Dù doanh thu chưa cao, nhưng Quân đã học được cách tính tiền, giao tiếp với khách hàng và quản lý thời gian. Em dự định sẽ cải tiến công thức, làm thêm nhiều hương vị mới và in tờ rơi để quảng bá. Quân cười nói: “Em sẽ cố gắng để quán đông khách hơn, có khi sau này em mở chuỗi trà sữa mang tên mình.”



