Một người phụ nữ ở Hà Nội đã chia sẻ câu chuyện bị mẹ đẻ ép buộc phải bán mảnh đất của mình cho em trai với giá chỉ bằng 1/3 giá trị thị trường, gây ra tranh cãi trong gia đình.
Hoàn cảnh dẫn đến quyết định khó xử
Theo chia sẻ, người phụ nữ (xin giấu tên) sở hữu một mảnh đất tại khu vực ngoại thành Hà Nội, được định giá hơn 1 tỷ đồng theo mặt bằng chung. Gần đây, em trai cô có nhu cầu mua đất để xây nhà riêng, và mẹ cô đã đề nghị cô bán lại mảnh đất đó cho em với giá 350 triệu đồng, tức chỉ khoảng 1/3 giá thị trường.
"Mẹ tôi nói rằng em trai cần có chỗ ở ổn định, và tôi là chị nên phải nhường nhịn. Bà bảo nếu tôi không đồng ý thì sẽ mang tiếng ích kỷ, không biết thương em", cô kể lại.
Áp lực từ gia đình và hệ lụy tình cảm
Không chỉ mẹ, nhiều người thân khác trong gia đình cũng gây áp lực, cho rằng cô nên giúp đỡ em trai. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân cũng có kế hoạch riêng cho mảnh đất này, và việc bán với giá thấp như vậy sẽ gây thiệt hại lớn về tài chính.
"Tôi đã dành dụm nhiều năm mới mua được mảnh đất đó. Nếu bán với giá 350 triệu, tôi sẽ mất đi một khoản đầu tư quan trọng. Nhưng nếu không bán, tôi sợ sẽ làm rạn nứt tình cảm gia đình", cô tâm sự.
Chuyên gia tư vấn cách giải quyết mâu thuẫn
Theo các chuyên gia tâm lý, việc ép buộc con cái phải hy sinh lợi ích cá nhân vì anh chị em có thể gây ra những tổn thương lâu dài. Họ khuyên người phụ nữ nên thẳng thắn trao đổi với mẹ và em trai về giá trị thực của mảnh đất, đồng thời đề xuất các phương án hỗ trợ khác như cho vay tiền hoặc giúp tìm đất giá rẻ hơn.
"Mỗi người đều có quyền bảo vệ tài sản hợp pháp của mình. Gia đình cần tôn trọng quyết định của nhau, thay vì dùng tình cảm để ép buộc", một chuyên gia nhận định.
Câu chuyện này đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, với phần đông cho rằng người phụ nữ nên giữ đất và không chịu áp lực từ gia đình.



