Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội năm học 2026-2027 với hai môn ngữ văn và tiếng Anh đã khép lại, để lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho các thí sinh và phụ huynh.
Niềm vui sau môn ngữ văn
Sáng ngày 30/5, sau khi kết thúc môn ngữ văn, tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng (phường Nghĩa Đô), hàng trăm thí sinh ùa ra với tâm trạng nhẹ nhõm và phấn khích. Nhiều em nở nụ cười rạng rỡ, tự tin về bài làm của mình. Phụ huynh đứng chờ bên ngoài cũng hồ hởi đón con, không quên hỏi thăm tình hình làm bài.
Đề thi năm nay được đánh giá là vừa sức, giúp các sĩ tử tự tin nắm chắc điểm giỏi ngay trong ngày đầu ra quân. Những cái ôm thật chặt và lời động viên từ cha mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho các em.
Chia sẻ của thí sinh
Em Nguyễn Phương Bảo Ngọc, học sinh Trường THCS Tô Vĩnh Diện, cho biết: "Lúc mới vào phòng thi, em có chút hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên, sau khi đọc đề, em nhanh chóng định hình được hướng làm bài và bắt tay vào viết, bài làm diễn ra khá trôi chảy. Phần nghị luận xã hội là nội dung em thấy khó nhất vì phải phân tích sâu. Dù vậy, em nghĩ đề thi vừa sức và tự tin có thể đạt khoảng 8,5 điểm."
Chị Nguyễn Thu Phương, phụ huynh của em Bảo Ngọc, không giấu được sự lo lắng trước sự cạnh tranh gay gắt của kỳ thi, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ dưới nắng để động viên con.
Áp lực trong môn tiếng Anh
Chiều cùng ngày, môn thi tiếng Anh kéo dài 60 phút khiến nhiều thí sinh bước vào phòng với tâm lý căng thẳng. Tại điểm thi Trường THPT Kim Liên, phụ huynh đứng ngồi không yên, hồi hộp chờ đợi con em mình.
Kết thúc môn thi, nhiều thí sinh rời phòng với tâm thế tự tin. Em Nguyễn Khánh Nam, Trường THCS Bế Văn Đàn, phấn khích chia sẻ: "Em làm bài khá tốt, hy vọng đạt điểm cao." Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn. Một nữ sinh tại điểm thi Trường THPT Kim Liên đã bật khóc nức nở vì cho rằng mình làm sai một số câu. Ngay lập tức, mẹ em có mặt để an ủi, động viên.
Kiểm tra lại đáp án
Nhiều thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi đã vội vàng kiểm tra lại đề và tra đáp án để dự đoán kết quả. Em Phạm Gia Hân, Trường THCS Dịch Vọng, cùng nhóm bạn xem lại đề thi và bàn luận sôi nổi. Gia Hân tự tin cho biết: "Có một số câu khá khó, nhưng sau khi xem lại đáp án, em khá tự tin với bài thi của mình, có lẽ đúng trên 90% câu hỏi."
Ngày thi đầu tiên khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc: từ niềm vui, sự tự tin đến những giọt nước mắt tiếc nuối. Tất cả đều là những trải nghiệm quý giá trên con đường chinh phục cánh cổng trường trung học phổ thông.



