Đi đám giỗ nhà bạn gái, thanh niên sập bẫy chạy đại học
Đi đám giỗ nhà bạn gái, thanh niên sập bẫy chạy đại học

Một thanh niên ở Hà Nội đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi khi tham dự đám giỗ tại nhà bạn gái. Anh này đã bị dụ dỗ chi tiền để chạy đại học cho em trai bạn gái, nhưng thực chất đây là một chiêu trò lừa đảo.

Chi tiết vụ việc

Theo thông tin từ công an, nạn nhân là anh N.V.T. (26 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Anh T. quen bạn gái qua mạng xã hội và sau một thời gian tìm hiểu, được bạn gái mời về nhà chơi nhân dịp đám giỗ. Tại đây, anh gặp một người tự xưng là chú của bạn gái, người này khoe có nhiều mối quan hệ và có thể xin cho em trai bạn gái vào một trường đại học danh tiếng với chi phí 300 triệu đồng.

Tin lời, anh T. đã chuyển khoản số tiền trên cho người này. Sau đó, người chú biến mất và bạn gái cũng không liên lạc được. Phát hiện bị lừa, anh T. đã đến cơ quan công an trình báo.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cảnh báo từ cơ quan chức năng

Công an quận Hoàng Mai đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra. Đại diện công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, đặc biệt là những lời hứa hẹn về việc chạy trường, chạy việc. Các trường hợp như vậy thường nhắm vào tâm lý muốn con em mình được học hành tốt của các bậc phụ huynh.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội, khi các đối tượng lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không nên tin vào những lời hứa hẹn dễ dãi và luôn kiểm tra thông tin kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình