Nữ sinh đỗ Học viện Cảnh sát với 29,5 điểm sau 3 năm gian nan
Nguyễn Thị Thu Hà, cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, vừa trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân với tổng điểm 29,5 (Toán 9,8, Văn 9,5, Ngoại ngữ 10). Thành tích này là kết quả của 3 năm miệt mài ôn luyện, vượt qua áp lực gia đình và xã hội.
Động lực từ gia đình và ước mơ thời thơ ấu
Chia sẻ với phóng viên, Hà cho biết: "Bố mẹ em đều là công nhân, nhưng luôn ủng hộ em theo đuổi ước mơ. Từ nhỏ, em đã thích màu xanh của đồng phục cảnh sát và muốn góp phần bảo vệ an ninh trật tự." Nữ sinh tiết lộ thêm rằng, năm lớp 10, em từng bị điểm kém môn Toán, nhưng nhờ sự động viên của thầy cô, em đã vươn lên đạt thành tích xuất sắc.
Hành trình 3 năm ôn luyện gian nan
Hà kể, em bắt đầu ôn thi vào Học viện Cảnh sát từ năm lớp 10. Mỗi ngày, em dành 8-10 tiếng để học, đặc biệt tập trung vào các môn thi. "Có những ngày em học đến 2 giờ sáng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc", Hà nói. Nữ sinh cũng tham gia các lớp luyện thi thêm, tiết kiệm chi phí bằng cách tự học qua sách và internet.
Bí quyết đạt điểm cao
Chia sẻ về bí quyết, Hà cho biết: "Em luôn lập kế hoạch học tập cụ thể, phân bổ thời gian hợp lý giữa các môn. Ngoài ra, em thường xuyên làm đề thi thử để rèn kỹ năng và kiểm tra kiến thức." Kết quả, Hà đạt điểm tuyệt đối môn Ngoại ngữ nhờ phương pháp học từ vựng qua phim ảnh và bài hát.
Áp lực và sự ủng hộ từ gia đình
"Nhiều người nói con gái không nên học trường công an vì vất vả, nhưng bố mẹ em luôn tin tưởng và động viên em", Hà tâm sự. Nữ sinh cũng cho biết, em từng bị stress trong giai đoạn ôn thi, nhưng nhờ sự chia sẻ của bạn bè và thầy cô, em đã vượt qua.
Tương lai phía trước
Hà dự định sẽ học tập chăm chỉ tại Học viện Cảnh sát để trở thành một cán bộ giỏi, góp phần xây dựng đất nước. "Em muốn chứng minh rằng phụ nữ hoàn toàn có thể làm tốt công việc trong ngành công an", Hà khẳng định.



