Phạm Khánh Linh (18 tuổi, cựu học sinh trường Ngôi sao Hoàng Mai, Hà Nội) vừa nhận tin trúng tuyển học bổng 100% học phí vào Viện Kinh tế, Tài chính và Quản lý của Đại học Thanh Hoa. Năm đầu tiên, Linh được miễn giảm 26.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng) học phí; các năm sau, trường xét duyệt lại dựa trên kết quả học tập và rèn luyện. Trước đó, hồi tháng 4-5, Linh cũng nhận thư trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh và học bổng toàn phần từ Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU). Theo bảng xếp hạng QS năm 2027, Bắc Đại xếp thứ 13, Thanh Hoa thứ 14, SJTU thứ 36.
Chinh phục HSK 6 chỉ trong một năm
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Khánh Linh cho biết em thích du học từ nhỏ, từng nghĩ đến Mỹ, Australia hay châu Âu vì yêu thích kinh tế. Khi vào cấp ba, Linh lên kế hoạch du học Pháp, nhưng sau chuyến đi Đài Loan (Trung Quốc) hè lớp 10, em bắt đầu thay đổi suy nghĩ. “Em thấy thích văn hóa Trung Quốc và học tiếng Trung rất nhanh. Trước đó em chưa từng học bài bản, chỉ học 2 tiết/tuần ở trường, nhưng mọi người khá bất ngờ vì em có thể giao tiếp tiếng Trung bồi, nghe tự nhiên và giống người bản địa”, Linh nhớ lại.
Dù vậy, đến tận đầu năm lớp 11, sau vài tháng học tiếng Pháp và thấy không phù hợp, nữ sinh mới quyết định chuyển hướng. Ngay khi quyết định du học Trung Quốc, Linh đặt mục tiêu nộp hồ sơ vào ngành Kinh tế của các trường top đầu. Điều này được nhiều người đánh giá là “không thể” vì thời gian chuẩn bị quá ngắn, yêu cầu HSK 6 và HSKK cao cấp, trong khi khả năng tiếng Trung của Linh gần như bằng 0.
Không nhụt chí, Linh bước vào guồng học tập cường độ cao. Sau giờ học ở trường, nữ sinh học tiếng Trung 1-1 với TS Nguyễn Anh Thục, giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian đầu, Linh học giáo trình tiếng Trung cơ sở, sau đó chuyển sang giáo trình HSK quốc tế với tốc độ tăng dần. “Mỗi ngày em đều dành 5-6 giờ cho tiếng Trung. Có giai đoạn, tối nào em cũng luyện viết để nhớ mặt chữ và viết đẹp. Một số buổi tối, em có thể viết kín quyển vở 20-30 trang. Có lúc ngồi trên xe ôm tới lớp học thêm, em cũng tranh thủ học thuộc bài”, Linh kể.
Khi bắt đầu quen với ngôn ngữ, Linh chuyển sang luyện phát âm, ngữ pháp và khả năng diễn đạt. Không có nhiều môi trường giao tiếp, Linh tự tạo phương pháp riêng: ghi chép toàn bộ bài học, nhờ bạn đọc tiếng Việt để tự viết lại tiếng Trung, và dạy lại cho em trai để ghi nhớ sâu hơn. Tuy nhiên, hành trình không phải lúc nào cũng thuận lợi. “Có giai đoạn em rất nản vì đi học cả ngày rồi tối tiếp tục học tiếng Trung đến khuya. Thậm chí em từng có lần xin nghỉ, xin đến muộn vì quá mệt”, nữ sinh nhớ lại. Nhưng sau những lần chững lại, Linh chọn cách đối diện. “Nếu bỏ cuộc, em sẽ không còn cơ hội. Hơn nữa, cô giáo tiếng Trung cũng dành nhiều tâm huyết hỗ trợ em”, Linh sốc lại tinh thần. Trong khoảng một năm, Linh lần lượt chinh phục HSK5, HSK6 và HSKK cao cấp.
Phương pháp học tập tư duy và bền bỉ
Nhận xét về học trò, TS Nguyễn Anh Thục cho biết điều khiến cô ấn tượng nhất ở Linh không chỉ là kết quả cuối cùng mà là cách em học và sự bền bỉ. Theo cô, Linh có nền tảng tư duy logic tốt, khả năng phân tích và hệ thống kiến thức nhanh. Vì vậy, thay vì học theo kiểu luyện đề thông thường, em được định hướng học tiếng Trung theo phương pháp tư duy và tăng tốc học thuật. “Linh không học theo kiểu học thuộc. Em luôn cố gắng hiểu bản chất vấn đề, tự liên kết kiến thức và đặt ra những câu hỏi rất sâu. Chính điều đó giúp em tiến bộ rất nhanh dù bắt đầu học tiếng Trung khá muộn”, cô nói.
Vượt qua vòng phỏng vấn của các trường top đầu
Song song với học ngoại ngữ, Linh “chạy nước rút” chuẩn bị hồ sơ và vòng phỏng vấn. Nữ sinh duy trì GPA khoảng 9,6-9,7, thi IELTS đạt 7.5. Linh cũng tận dụng quá trình ôn HSK 6 để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi tiếng Trung cấp thành phố và đạt giải khuyến khích. Ngoài ra, em tự học SAT và đạt 1.500/1.600 điểm ngay lần thi đầu. Kết quả CSCA (kỳ thi năng lực học thuật dành cho sinh viên quốc tế tại Trung Quốc) của Linh cũng rất ấn tượng: 96,25/100 điểm tiếng Trung và 75 điểm Toán.
Ngoài học thuật, Linh tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa. Chia sẻ về hồ sơ, Linh cho biết em đầu tư vào nội dung và cách thể hiện để làm nổi bật động lực học tập, sự phù hợp với ngành học và mục tiêu phát triển lâu dài. Vượt qua vòng hồ sơ, nữ sinh bước vào vòng phỏng vấn với cả ba trường. Vòng này tập trung vào khả năng biểu đạt, tư duy phản biện và vốn hiểu biết về xã hội, văn hóa và kinh tế Trung Quốc. Linh dành 2-3 tháng chuẩn bị, học các chuyên đề về văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị, cổ văn và các vấn đề Trung Quốc hiện đại dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Anh Thục, đồng thời luyện phỏng vấn học thuật bằng tiếng Trung.
Phong cách phỏng vấn của mỗi trường khác nhau: Đại học Giao thông Thượng Hải xoay quanh hồ sơ cá nhân và kế hoạch học tập; Thanh Hoa hỏi ngẫu nhiên về văn hóa, đời sống xã hội và kiểm tra Toán ngay tại buổi phỏng vấn; riêng Đại học Bắc Kinh yêu cầu thí sinh thi đầu vào ba môn Toán (bằng tiếng Trung), Tiếng Trung và Tiếng Anh, sau đó tranh biện trực tiếp với 5 ứng viên khác. Linh đánh giá đề thi Bắc Đại khó hơn nhiều so với CSCA. Về phần tranh biện, Linh cho biết chủ đề liên quan đến lịch sử, yêu cầu thí sinh vừa có kiến thức, vừa thể hiện tư duy và khả năng bảo vệ quan điểm trong thời gian ngắn. “Mỗi người có 30 giây giới thiệu bản thân, 2 phút suy nghĩ rồi tranh biện. Vì từng là chủ tịch CLB tranh biện ở trường nên em rất thích phần này, em có thể mở rộng vấn đề và ghi điểm”, Linh kể.
Trúng tuyển cả ba trường, Khánh Linh chọn Đại học Thanh Hoa vì môi trường và chương trình học phù hợp với định hướng của bản thân. Nữ sinh sẽ sang Trung Quốc vào tháng 8 năm nay. Trong thời gian chờ đợi, Linh tìm hiểu về trường, rèn thêm thể lực, bởi Thanh Hoa đặc biệt chú trọng thể chất, coi sức khỏe là nền tảng để theo đuổi cường độ học tập cao.



