Bà Nguyễn Thị Lan, 74 tuổi, ở Hà Nội, vừa nhận bằng tốt nghiệp đại học ngành Văn hóa Du lịch sau hơn 50 năm gác lại giấc mơ vì gia đình. Câu chuyện của bà đã truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi muốn theo đuổi đam mê học tập.
Hành trình dài đầy nghị lực
Bà Lan từng thi đỗ đại học từ năm 18 tuổi nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà phải gác lại giấc mơ để đi làm phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Sau khi lập gia đình, bà dành toàn bộ thời gian cho chồng con và công việc. Mãi đến khi về hưu, bà mới có cơ hội thực hiện ước mơ dang dở. Năm 2020, bà quyết định đăng ký học đại học hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Vượt qua khó khăn tuổi tác
Ở độ tuổi 70, việc tiếp thu kiến thức mới không hề dễ dàng. Bà Lan chia sẻ: “Nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc vì bạn học đều trẻ hơn mình rất nhiều, kiến thức lại khó nhằn. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè, tôi đã cố gắng vượt qua.” Bà thường xuyên thức khuya học bài, ghi chép tỉ mỉ và không ngại hỏi giảng viên khi chưa hiểu. Sự chăm chỉ và nghị lực của bà đã khiến nhiều giảng viên và sinh viên trẻ nể phục.
Niềm vui ngày tốt nghiệp
Ngày nhận bằng tốt nghiệp, bà Lan không giấu được xúc động. “Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt 56 năm. Cầm tấm bằng trên tay, tôi thấy mình trẻ lại và tràn đầy năng lượng,” bà tâm sự. Con cháu của bà cũng tự hào về bà và coi bà là tấm gương sáng về tinh thần học tập suốt đời.
Lời khuyên cho thế hệ trẻ
Bà Lan khuyên các bạn trẻ: “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, dù có muộn màng. Học tập không chỉ dành cho người trẻ, mà là quá trình liên tục của cuộc đời. Hãy theo đuổi đam mê của mình, bởi không gì là quá muộn để bắt đầu.” Câu chuyện của bà đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi và động viên từ cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Lan hiện đang lên kế hoạch tiếp tục học lên cao học để trau dồi thêm kiến thức, đồng thời tham gia các hoạt động tình nguyện hướng dẫn du lịch cho người cao tuổi. Hành trình của bà là minh chứng rõ ràng cho câu nói: “Học, học nữa, học mãi.”



