Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 2001 tại Quảng Ngãi, đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương (FTU) cơ sở TP.HCM, vừa nhận được học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ tại Đại học Wollongong (UOW) của Úc. Điều đặc biệt, Thư nhận được suất học bổng danh giá này khi chưa chính thức tốt nghiệp đại học, một thành tích hiếm có ở bậc cử nhân.
Hành trình vượt khó và cú hích từ mẹ
Mẹ của Thư, cô Nguyễn Thị Minh Tâm, từng là giáo viên và luôn ấp ủ giấc mơ đi du học nhưng không thể thực hiện vì hoàn cảnh gia đình. Bà mất cách đây vài năm, để lại trong lòng Thư quyết tâm theo đuổi con đường học tập. “Mẹ là người truyền cảm hứng lớn nhất cho em. Em luôn muốn hoàn thành ước mơ còn dang dở của mẹ”, Thư chia sẻ.
Trong suốt 4 năm đại học, Thư luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc với điểm trung bình (GPA) 3.78/4.0, đồng thời đạt chứng chỉ IELTS 7.5. Không chỉ dừng lại ở thành tích học thuật, cô còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, là trưởng ban của nhiều câu lạc bộ, tổ chức sự kiện và có 3 bài báo nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí quốc tế.
Chiến lược chinh phục học bổng tiến sĩ
Thư cho biết, để giành được học bổng toàn phần tiến sĩ, cô phải trải qua quy trình xét tuyển gắt gao bao gồm phỏng vấn, thuyết trình đề cương nghiên cứu và giới thiệu thư của giáo sư hướng dẫn. “Em bắt đầu liên hệ với giáo sư bên Úc từ năm thứ ba, sau đó cùng thầy xây dựng đề cương nghiên cứu về tác động của chuyển đổi số đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam”, Thư nói.
Nhờ định hướng rõ ràng và sự hỗ trợ từ nhà trường, Thư đã hoàn thiện hồ sơ ấn tượng. Ông Nguyễn Văn Hòa, phụ huynh của Thư, xúc động: “Từ ngày mẹ mất, cháu đã tự nhủ phải thật thành công. Nhìn thấy con được học bổng, tôi vô cùng tự hào”.
Dự định tương lai và lời khuyên cho sinh viên
Thư dự định sẽ bảo vệ luận văn tốt nghiệp vào tháng 6 tới, sau đó bay sang Úc vào tháng 9 để bắt đầu chương trình tiến sĩ kéo dài 4 năm. Sau khi hoàn thành, cô mong muốn trở thành giảng viên đại học và tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế quốc tế.
Gửi lời khuyên đến các bạn trẻ, Thư nhấn mạnh: “Điều quan trọng là xác định đam mê và kiên trì theo đuổi. Đừng sợ thất bại, hãy biến áp lực thành động lực. Học bổng không phải đích đến mà là hành trình để hoàn thiện bản thân”.
PGS.TS Nguyễn Phúc Hiền, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, đánh giá: “Anh Thư là sinh viên tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất nghiên cứu và khát vọng vươn xa. Nhà trường rất vui mừng khi em đạt được thành tích này, góp phần nâng cao vị thế của FTU trong đào tạo và hợp tác quốc tế”.
Với học bổng này, Anh Thư trở thành một trong số ít sinh viên chưa tốt nghiệp đã có suất học tiến sĩ toàn phần, mở ra con đường rộng mở cho tương lai của cô cũng như góp phần truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên khác.



