Cuộc Thi Viết Và Ảnh Tôn Vinh 50 Năm Ngành Điện TP.HCM
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC đã chính thức phát động cuộc thi viết và ảnh với chủ đề Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác. Sự kiện này không chỉ nhằm tôn vinh chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, mà còn hướng đến việc lan tỏa hình ảnh đẹp của một ngành điện tận tụy, bản lĩnh, hiện đại, nhân văn và nghĩa tình.
Mục Tiêu: Phát Hiện Và Lưu Giữ Những Câu Chuyện Đẹp
Tại lễ khai mạc, tiến sĩ Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC và Trưởng ban tổ chức cuộc thi, đã nhấn mạnh: "Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều câu chuyện hay, chân thực về ngành điện thành phố thông qua cách tiếp cận gần gũi từ lời văn và những góc máy ảnh đẹp. Đó là những điều mắt thấy tai nghe của người dân, chứng kiến sự đổi thay vượt bậc trong cung cách và thái độ phục vụ. Cuộc thi cũng là dịp để chúng ta phát hiện và lưu giữ những câu chuyện đẹp, những hồi ức xúc động, đồng thời xác thực những giá trị tinh thần cốt lõi đã tỏa sáng trong hành trình 50 năm qua."
Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cũng bày tỏ sự xúc động khi được đồng hành cùng sự kiện ý nghĩa này. Ông chia sẻ: "Hình ảnh người thợ đường dây đưa điện lưới về thắp sáng cho những vùng xa ngoại thành, xã đảo... là những khoảnh khắc rất đẹp trong đời sống. Bốn trụ cột 'điện - đường - trường - trạm' khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của ngành năng lượng, bởi nơi nào có điện, nơi ấy cuộc sống sẽ thay đổi và phát triển từng ngày. 'Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay', hành trình 50 năm với biết bao ân tình nếu được kể lại bằng cảm xúc chân thành sẽ mang đến nhiều câu chuyện hay và hình ảnh đẹp, đang chờ các tác giả khám phá."
Đề Tài Mở Rộng Và Đối Tượng Tham Dự Đa Dạng
Cuộc thi được đánh giá cao bởi đề tài mở rộng, phù hợp với mọi đối tượng tham dự, không giới hạn độ tuổi hay nghề nghiệp. Các tác phẩm có thể tập trung vào nhiều khía cạnh khác nhau:
- Góc nhìn của người dân về sự thay đổi trong chất lượng dịch vụ, cung ứng và nguồn điện.
- Câu chuyện về việc cấp điện cho phát triển công nghiệp, đóng vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
- Sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo.
Buổi Giao Lưu Đầy Cảm Xúc: Từ Trái Tim Chạm Đến Trái Tim
Buổi giao lưu với chủ đề "Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác - 50 năm thắp sáng niềm tin" đã diễn ra trong không khí ngập tràn cảm xúc, với sự tham gia của nhiều nhân vật khách mời đặc biệt.
Nhà văn Trầm Hương xúc động chia sẻ về tuổi thơ khốn khó: "Khi ấy, điện là điều xa xỉ, dầu thắp cũng không có. Hình ảnh các bà mẹ làm những con cúi rơm để giữ lửa đã giúp tôi thấu hiểu nỗi nhọc nhằn thời hậu chiến. Trải qua bao năm tháng thiếu thốn, tôi càng trân quý mọi điều có hôm nay. Phía sau sự bình yên mà thế hệ trẻ đang hưởng thụ nhờ điện là nỗ lực không ngừng của bao thế hệ EVNHCMC, để cuộc sống luôn được thắp sáng."
Anh hùng lao động Trương Thái Sơn, với 40 năm gắn bó cùng ngành điện, kể lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ: "Năm 1980, tôi về công tác tại Nhà máy điện Chợ Quán. Khoảng năm 1994-1995, có lần một động cơ ở nhà máy Long Thành gặp sự cố khiến cả đội ngũ kỹ thuật bối rối. Bằng kinh nghiệm tích lũy, tôi đã mày mò vẽ sơ đồ mạch và gửi cho nhà sản xuất, cuối cùng được công nhận và sửa chữa thành công. Từ đó, tôi liên tục đưa ra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giúp giảm bớt công việc và tiết kiệm chi phí."
Ông Nguyễn Văn Đệ, người chứng kiến sự "thay da đổi thịt" tại xã đảo Thạnh An, bày tỏ lòng biết ơn: "Ngày trước, điện chạy bằng dầu diesel chỉ hoạt động từ 6 đến 11 giờ là ngắt, còn bây giờ có điện 24/24. Đời sống nhân dân được nâng cao, kinh tế và văn hóa phát triển, dịch vụ đi lại thuận lợi, du lịch ngày càng thu hút khách. Bà con ai cũng vui mừng."
Lời Khuyên Từ Ban Giám Khảo
Là thành viên Ban giám khảo cuộc thi viết, nhà văn Trầm Hương lạc quan cho rằng hiện thực cuộc sống luôn chứa đầy những câu chuyện hấp dẫn. Bà nhấn mạnh: "Quan trọng nhất là sự truyền tải ngôn ngữ phải cô đọng và trong sáng, dưới góc nhìn báo chí càng tốt. Tác phẩm cần có sự đồng hành sâu sắc giữa người viết và nhân vật, với câu chuyện độc đáo, 'không đụng hàng', và khai thác yếu tố nhân văn để dễ đạt giải. Chúng tôi luôn mong đợi những bài viết chạm đến trái tim người đọc."
Đối với hạng mục ảnh, nhiếp ảnh gia Vũ Hải Sơn lưu ý: "Mọi sự phát triển đều dựa trên con người, nên các bức ảnh dự thi cần có yếu tố con người để tác phẩm sống động. Con người ở đây có ý nghĩa rộng, không nhất thiết phải chụp theo hiện thực vật lý mà có thể sử dụng kỹ thuật trừu tượng hoặc ẩn dụ, giúp tác giả tự do sáng tạo."
Thể Lệ Và Giải Thưởng Cuộc Thi
Cuộc thi có tổng giải thưởng lên đến 220 triệu đồng, chia thành hai hạng mục chính:
- Hạng mục bài viết với cơ cấu giải thưởng 100 triệu đồng, bao gồm: 1 giải nhất (10 triệu đồng), 2 giải nhì (8 triệu đồng/giải), 4 giải ba (6 triệu đồng/giải), và 25 giải khuyến khích (2 triệu đồng/giải).
- Hạng mục ảnh với cơ cấu giải thưởng 120 triệu đồng, bao gồm: 1 giải nhất (20 triệu đồng), 2 giải nhì (15 triệu đồng/giải), 3 giải ba (10 triệu đồng/giải), 20 giải khuyến khích (2 triệu đồng/giải), và 50 ảnh được chọn triển lãm (nhận nhuận ảnh 500.000 đồng/ảnh).
Bài dự thi có thể gửi qua email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên tại địa chỉ 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, với ghi chú rõ ràng. Thời hạn nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 11.3 và kéo dài đến hết ngày 30.6.2026. Chi tiết thể lệ có thể tham khảo tại website chính thức của Báo Thanh Niên.



