Sau khi bị một shipper tấn công dã man trên đường phố Hà Nội, nạn nhân là chị N.T.A (26 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) đã kể lại những giây phút căng thẳng. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 15/8 trên đường Nguyễn Khoái, khiến dư luận bức xúc.
Diễn biến vụ việc
Theo lời chị A, vào khoảng 19h30, chị điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Khoái theo hướng về cầu Vĩnh Tuy. Khi đến gần ngã tư giao với phố Trần Khát Chân, một xe máy do shipper chạy phía sau bất ngờ vượt lên, suýt va chạm với xe của chị.
Chị A cho biết: "Tôi bóp còi cảnh báo, nhưng người này quay lại chửi bới. Sau đó, anh ta dừng xe, lao vào tôi, giật tóc và dùng vật nhọn đâm vào mặt tôi. Tôi hoảng loạn kêu cứu nhưng không ai can ngăn kịp".
Hậu quả nghiêm trọng
Nạn nhân bị thương ở vùng mặt, phải khâu nhiều mũi tại Bệnh viện Việt Đức. Chị A cho biết thêm: "Vết thương dài khoảng 5cm, rất đau đớn. Tôi may mắn không bị tổn thương mắt".
Sau vụ việc, shipper đã lên xe bỏ chạy. Chị A đã đến Công an phường Bạch Đằng trình báo. Công an đã vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ.
Phản ứng của cộng đồng
Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ. Nhiều người lên án hành vi bạo lực của shipper và kêu gọi cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Một số ý kiến cho rằng cần tăng cường quản lý đội ngũ shipper để tránh các vụ việc tương tự.
Đại diện Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đã xác định được danh tính nghi phạm và đang phối hợp truy bắt. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.



