Đón mẹ chồng cũ ở cùng, chồng dọa ly hôn vì ghen với người đã khuất
Đón mẹ chồng cũ ở cùng, chồng dọa ly hôn vì ghen

Người vợ đang mang bầu con thứ hai với chồng mới rơi vào tình cảnh khó xử khi muốn đón mẹ chồng cũ lên ở cùng nhưng bị chồng phản đối kịch liệt, thậm chí dọa ly hôn. Chị kể lại câu chuyện trên chuyên mục Chuyện của tôi (Dân trí).

Quá khứ gắn bó với mẹ chồng cũ

Chồng đầu của chị qua đời vì tai nạn giao thông khi con lớn mới hơn 1 tuổi. Trong giai đoạn khó khăn đó, mẹ chồng cũ là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp chị vượt qua nỗi đau. Chị từng nghĩ sẽ ở vậy thay chồng phụng dưỡng mẹ và nuôi con, nhưng chính bà là người khích lệ chị tìm hiểu người chồng hiện tại. Bà còn đứng ra lo liệu đám cưới cho chị, khuyên chị đừng bỏ lỡ hạnh phúc mới.

Chị coi mẹ chồng cũ như mẹ ruột, thậm chí còn gần gũi hơn bất kỳ ai. Sự bao dung, hiểu biết của bà khiến chị luôn trân quý.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sự việc gây mâu thuẫn

Mới đây, thời tiết nóng 40 độ C, chị ngồi trong phòng điều hòa nhưng nhìn qua camera thấy mẹ chồng cũ lui cui bê mâm cơm dưới nắng, bóng dáng cô đơn khiến chị bật khóc. Thương bà, chị bàn với chồng đón bà lên ở cùng, viện cớ chị sắp sinh cần người đỡ đần, đồng thời bà cũng bớt cô đơn vì chỉ sống một mình.

Phản ứng của chồng khiến chị bất ngờ. Anh hỏi chị suy nghĩ kỹ chưa, cho rằng cả hai còn bố mẹ hai bên đầy đủ mà chưa chăm sóc nổi, sao lại đưa mẹ chồng cũ lên bắt anh phụng dưỡng. Anh buộc tội chị vẫn nặng lòng với chồng cũ, mãi loay hoay với quá khứ, không tôn trọng anh. Anh ghét chuyện lấy vợ phải cưới luôn cả quá khứ, ví von hôn nhân lúc nào cũng có người thứ ba. Anh nói: “Nếu em vẫn ám ảnh về chồng cũ thì tốt nhất ly hôn”.

Chị không ngờ người chồng hiền lành, ít nói lại tức giận đến vậy. Chị cho rằng anh ích kỷ, ghen tuông với người đã khuất. Chị viết: “Việc đón mẹ chồng cũ lên sống chung, cùng chăm con và chia sẻ cuộc sống với tôi đâu có gì quá đáng? Giúp một người già cô độc bớt cô đơn thì sai sao?”

Góc nhìn và lời khuyên

Bố mẹ đẻ của chị và bố mẹ chồng hiện tại đều khỏe mạnh, tự chăm sóc nhau, nên chị cho rằng phản ứng của chồng là quá đáng. Chị băn khoăn liệu suy nghĩ của mình có đúng không và mong nhận được lời khuyên từ độc giả.

Câu chuyện đặt ra vấn đề về ranh giới giữa lòng hiếu thảo với người cũ và sự tôn trọng dành cho người bạn đời mới. Nhiều người cho rằng cần có sự đồng thuận và thấu hiểu từ cả hai phía, tránh để quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình