Gần một tuần qua, xã Minh Đức (Đồng Nai) trở nên đặc biệt khi Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai) khẩn trương mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sau khi phát hiện các phần mộ tập thể. Nhiều thế hệ đã cùng có mặt để thể hiện lòng tri ân.
Phát hiện mộ tập thể và di vật lịch sử
Theo Ban chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, khu vực xã Minh Đức từng hứng chịu nhiều đợt oanh tạc khốc liệt giai đoạn 1968-1975. Địa hình rừng cao su kết hợp đồi thấp là trận địa giữa du kích địa phương và bộ đội chủ lực (Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Trung đoàn 201/Sư đoàn 302).
Đội K72 đã khoanh vùng nhiều vị trí có mộ cùng di vật: 1 khẩu súng AK, 6 cây bút, 2 bình tông, 4 đôi dép cao su và các mẩu tăng võng. Đặc biệt, một cây bút mực còn rõ dòng chữ "Tiến Quy" cùng hình đôi chim bồ câu.
Người con liệt sĩ nghẹn ngào: 'Bố tôi nằm nghĩa trang, còn các chú ở đây'
Cựu chiến binh Nguyễn Thị Hiệp (xã Lộc Ninh) xúc động: "Bố tôi hy sinh năm 1969, nằm ở Nghĩa trang Trường Sơn. Đến đây thấy các chú nằm thế này tôi đau xót. Giá như biết danh tính các bác thì hạnh phúc biết mấy".
Cựu chiến binh Vũ Xuân Đềm (xã Lộc Ninh) chia sẻ: "Trước kia tôi cũng bộ binh, đồng đội người còn người mất. Nhìn quá trình tìm kiếm, chúng tôi ấm lòng khi các anh được Đảng, Nhà nước quan tâm. Đất nước độc lập đã đổi biết bao xương máu".
Sinh viên Mùa hè xanh xúc động trước hiện trường
Gần 60 chiến sĩ Mùa hè xanh - sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - đã đến hiện trường. Lê Hương Giang bày tỏ: "Lần đầu chứng kiến công tác quy tập, chúng em nhận thức rõ hơn hy sinh của cha ông. Những chai nước gửi đến các anh là lời động viên".
Trần Mỹ Hà nói: "Trời nắng nhưng các anh vẫn làm việc tỉ mỉ. Là người trẻ, em biết ơn và tự hứa nỗ lực học tập để cống hiến".
Mệnh lệnh từ trái tim
Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, cho biết: "Chính quyền địa phương hỗ trợ vận động quần chúng, các tổ chức chính trị - xã hội chia sẻ, động viên cán bộ chiến sĩ. Điều đó tiếp thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ".
Cuộc tìm kiếm quy mô lớn là mệnh lệnh từ trái tim của cả hệ thống chính trị và xã hội. Sự đồng lòng của Ban chỉ đạo 515 các cấp, cấp ủy, chính quyền và người dân là điểm tựa cho Đội K72 trong giai đoạn cao điểm của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Đồng Nai.



