Mẹ đơn thân đau đớn nghe con gái mắc ung thư: 'Hỏi con còn chân để nhảy không'
Mẹ đơn thân đau đớn nghe con gái mắc ung thư

Một người mẹ đơn thân ở Hà Nội đang phải đối mặt với nỗi đau tột cùng khi con gái nhỏ của chị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Bé gái mới 4 tuổi, hồn nhiên hỏi mẹ: 'Mẹ ơi, con còn chân để nhảy không?' khiến người mẹ và tất cả những ai biết đến câu chuyện đều không cầm được nước mắt.

Hoàn cảnh éo le của mẹ con chị H.

Chị H. (33 tuổi, sống tại Hà Nội) là mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái nhỏ. Cuộc sống vốn đã khó khăn khi chị phải làm đủ nghề để kiếm sống, nhưng niềm vui duy nhất của chị là cô con gái nhỏ luôn ngoan ngoãn, hay cười. Thế nhưng, cách đây vài tháng, bé bắt đầu có những dấu hiệu mệt mỏi, sốt kéo dài, da xanh xao. Đưa con đi khám, chị nhận được kết quả sốc: con gái chị bị ung thư máu.

Bác sĩ thông báo tình trạng bệnh của bé rất nặng, cần phải điều trị tích cực và tốn kém. Với một người mẹ đơn thân không có tài sản, đó thực sự là một cú sốc lớn. Chị H. chia sẻ: 'Khi nghe bác sĩ nói con bị ung thư, tôi như người mất hồn. Tôi không biết làm sao để có tiền chữa bệnh cho con.'

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Câu hỏi ngây thơ khiến trái tim tan nát

Điều đau lòng hơn cả là sự hồn nhiên của bé gái. Trong một lần nằm viện, bé nhìn đôi chân của mình rồi hỏi mẹ: 'Mẹ ơi, con còn chân để nhảy không?' Hóa ra, bé đã nghe người lớn nói về việc phải cắt bỏ chân vì bệnh. Chị H. ôm con, nước mắt lưng tròng, không biết trả lời thế nào. Câu hỏi ngây thơ ấy đã khiến nhiều người xót xa, bởi bé không hiểu hết mức độ nghiêm trọng của căn bệnh, chỉ biết rằng mình rất thích nhảy múa.

Chị H. kể, con gái chị rất năng động, thích ca hát và nhảy múa. Mỗi khi thấy mẹ buồn, bé lại cố gắng làm trò để mẹ vui. Nhưng giờ đây, những điều đó trở nên xa vời khi bé phải nằm trên giường bệnh, đối mặt với những đợt hóa trị đau đớn.

Kêu gọi sự chung tay giúp đỡ

Hiện tại, chị H. đang phải vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho con. Chi phí điều trị ung thư máu rất lớn, lên tới hàng trăm triệu đồng, vượt xa khả năng của một người mẹ đơn thân. Chị H. mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng để con gái chị có cơ hội được sống, được tiếp tục nhảy múa như bao đứa trẻ khác.

Câu chuyện của mẹ con chị H. đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ để hỗ trợ một phần chi phí điều trị. Tuy nhiên, số tiền còn rất xa so với nhu cầu thực tế. Hy vọng rằng, với tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng, bé gái nhỏ sẽ vượt qua căn bệnh quái ác, tiếp tục nụ cười hồn nhiên và những điệu nhảy yêu thích.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình