Vương Bá Chiêu: Từ 'Bạch Long Mã' huyền thoại đến cuộc đời thăng trầm và lựa chọn ẩn dật
Vương Bá Chiêu: Hành trình từ ngôi sao 'Bạch Long Mã' đến ẩn dật

Vương Bá Chiêu: Hành trình từ ngôi sao sáng đến cuộc sống ẩn dật

Vương Bá Chiêu được xem là một trong những diễn viên trẻ triển vọng nhất của thập niên 80 tại Trung Quốc. Tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, ông sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính cùng thực lực diễn xuất vững vàng, nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả qua loạt vai diễn cổ trang đình đám.

Vai diễn biểu tượng trong Tây Du Ký

Trong bản phim Tây Du Ký kinh điển năm 1986, Vương Bá Chiêu đảm nhận vai con trai Long Vương, sau đó hóa thân thành Bạch Long Mã – chú ngựa trắng trung thành đồng hành cùng Đường Tăng trên hành trình thỉnh kinh. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong 3 tập phim, hình ảnh này đã trở thành biểu tượng gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả, khắc sâu vào lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

Khởi đầu sự nghiệp rực rỡ và bước ngoặt từ vai phụ

Sinh năm 1957, Vương Bá Chiêu nổi tiếng từ rất sớm. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã đảm nhận vai nam chính trong tác phẩm đầu tay Bút Trung Tình, nhanh chóng thu hút sự chú ý và để lại ấn tượng tốt qua nhiều dự án tiếp theo. Đến năm 1984, khi đoàn làm phim Tây Du Ký đang tìm kiếm diễn viên cho vai "Tiểu Bạch Long", đạo diễn Dương Khiết nhận thấy khí chất của Vương Bá Chiêu rất phù hợp nên nhiệt tình mời ông tham gia.

Thú vị là, Vương Bá Chiêu khi đó là sao nam có cát-xê cao nhất trong dự án. Ông cho rằng vai diễn quá nhỏ, không xứng với danh tiếng của mình, nên đã đưa ra mức cát-xê 500 NDT/tập (tương đương hơn 1,7 triệu đồng), trong khi Lục Tiểu Linh Đồng – diễn viên đóng vai Tôn Ngộ Không – chỉ nhận 70 NDT/tập. Bất chấp kinh phí eo hẹp, đạo diễn Dương Khiết vẫn đồng ý vì đánh giá cao ngoại hình và danh tiếng của ông. Cuối cùng, dù chỉ đóng 3 tập, Vương Bá Chiêu vẫn nhận tổng cát-xê 1.500 NDT (khoảng 5,6 triệu đồng).

Tham vọng vươn ra quốc tế và những thăng trầm

Sau thành công ban đầu, Vương Bá Chiêu mang khát vọng "đem chuông đi đánh xứ người" khi sang Mỹ phát triển sự nghiệp. Tại đây, ông may mắn quen biết nữ diễn viên Trần Xung, được giới thiệu với đạo diễn Lý An và giành vai chính trong phim Pushing Hands. Bộ phim này thành công rực rỡ, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, tạo bước đệm quan trọng cho ông ở nước ngoài.

Tuy nhiên, ông lại bỏ lỡ cơ hội tham gia dự án Người Bắc Kinh ở New York – bộ phim đưa hàng loạt tên tuổi Trung Quốc đến với khán giả toàn cầu. Đây được xem là bước ngoặt khiến sự nghiệp của Vương Bá Chiêu bắt đầu tụt dốc. Sau thời gian phát triển không thành công tại Mỹ, ông trở về Trung Quốc và tiếp tục tham gia nhiều dự án phim như Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Nhất phẩm phu nhân chi ma quan, Hiệp nữ Thập Tam muội, Công chúa Văn Thành, và Sinh mệnh như ca.

Đời tư tai tiếng với ba cuộc hôn nhân

Sự nghiệp thăng trầm, đời tư của Vương Bá Chiêu cũng không kém phần tai tiếng. Theo truyền thông Trung Quốc, khi ra nước ngoài phát triển, ông đã bỏ lại người vợ đầu là nữ diễn viên Ân Tân. Bà mắc bệnh hiếm, từng sảy thai 6 lần và được chẩn đoán không thể sinh con. Thay vì ở lại chăm sóc, Vương Bá Chiêu chọn ly hôn vào năm 1992.

Chỉ một năm sau, ông kết hôn lần hai với nữ doanh nhân Lưu Y Nhân và có một con trai, nhưng cuộc hôn nhân này cũng đổ vỡ vào năm 2001. Đến năm 2008, ông kết hôn lần ba với bà Bách Kinh Mai – người vợ hiện tại. Những hành động này khiến ông bị chỉ trích nặng nề vì bị cho là bạc tình, phụ bạc người vợ đầu đã cùng ông vượt qua nhiều khó khăn.

Tai tiếng càng bùng nổ khi ông vướng vào vụ ẩu đả với Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong trên phim trường Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết năm 2004. Bị thương nặng trong một cảnh quay, Vương Bá Chiêu cáo buộc hai đàn em cố tình trả thù cá nhân. Sự việc leo thang đến mức ông kiện ra tòa và yêu cầu bồi thường, cuối cùng buộc Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong phải đến bệnh viện xin lỗi.

Lựa chọn ẩn dật và theo đuổi đam mê

Khi tuổi tác ngày càng cao, danh tiếng dần phai nhạt, Vương Bá Chiêu chỉ được giao các vai phụ và không còn giữ được hào quang của một ngôi sao như trước. Sau những ồn ào, ông dần ít được mời đóng phim. Ở tuổi ngoài 60, ông gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Không giống nhiều diễn viên Tây Du Ký khác vẫn tham gia các chương trình truyền hình, Vương Bá Chiêu chọn mở quán thịt ngỗng tại Đan Dương, tỉnh Giang Tô. Cửa tiệm của ông làm ăn khá tốt, không chỉ nhờ danh tiếng từ vai Bạch Long Mã mà còn vì món thịt ngỗng thơm ngon, được nhiều thực khách yêu thích, luôn thu hút đông đảo khách hàng.

Bên cạnh đó, ông còn theo đuổi niềm đam mê thư pháp. Vương Bá Chiêu là thành viên Hiệp hội Thư pháp Trung Quốc, viện sĩ Học viện Hội họa Thư pháp, thường xuyên tham gia giảng dạy và được học trò quý mến. Ở tuổi xế chiều, ông tìm thấy sự bình yên trong kinh doanh ẩm thực và nghệ thuật thư pháp, khép lại hành trình đầy biến động của một ngôi sao từng làm say lòng khán giả.