Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn vừa hoàn thành hai cuốn sách: Hành trình sống (tự truyện) và Saxophone trong tôi (giáo trình giảng dạy saxophone), dự kiến ra mắt vào tháng 7 tới, đánh dấu chặng đường 25 năm gắn bó với TP.HCM. Trước đó, vào ngày 19.6, ông tham gia chương trình ca nhạc tưởng niệm 5 năm Covid-19, nơi ông từng là tình nguyện viên mang âm nhạc đến tuyến đầu chống dịch.
Tiếng kèn tri ân mảnh đất tái sinh
“Khi điệu nhạc Quê hương vang lên trên sân khấu dã chiến để khích lệ các y bác sĩ và bệnh nhân đang chiến đấu với dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM, đó cũng chính là cách tôi bày tỏ niềm tri ân với mảnh đất đã sinh ra tôi lần hai và gắn bó suốt 1/4 thế kỷ…”, Trần Mạnh Tuấn chia sẻ cùng Thanh Niên. Ông gọi buổi diễn tại bệnh viện dã chiến số 3, 6 ở Thủ Đức là xúc động nhất trong sự nghiệp.
Jazz Club trên “con phố vàng”
Là một trong những sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận học bổng tại Berklee College of Music (Mỹ), Trần Mạnh Tuấn được chọn là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu góp mặt tại lễ đón Tổng thống Mỹ Bill Clinton thăm TP.HCM năm 2000. Ba năm sau, ông thuê mặt bằng tại 28 Lê Lợi (Quận 1 cũ) để mở Jazz Club đầu tiên tại TP.HCM – Saxn't Art Club. “Tôi dồn tất cả vốn liếng, đập đi xây mới toàn bộ mặt bằng, tạo nên không gian thưởng lãm âm nhạc và nhanh chóng biến nó thành địa chỉ bỏ túi nổi tiếng thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế”, ông kể. Câu lạc bộ trụ vững suốt 20 năm cho đến khi dịch Covid-19 bùng nổ.
Năm 2008, ông mở TMT Studio – một trong những phòng thu hiện đại nhất TP.HCM lúc bấy giờ. Năm 2013, ông thành lập hai ban nhạc: Saigon Big Band và Fusion Band. Năm 2020, ra mắt TMT Center, và năm 2023 sáng lập Quỹ từ thiện TMT.
Cơ hội từ môi trường nghệ thuật sôi động
“25 năm trước, tôi quyết định chuyển vào TP.HCM vì nhận thấy các phòng trà và phòng thu âm phát triển mạnh, cơ hội giao lưu quốc tế rộng mở. Ngay năm đầu tiên, tôi may mắn được mời làm bầu sô cho cùng lúc 4 khách sạn 5 sao”, Trần Mạnh Tuấn chia sẻ. Năm 2017, ông là nghệ sĩ Việt duy nhất được mời biểu diễn cùng Uss Carl Vinson Band trên hạm đội Mỹ.
25 năm – 4 lần sinh tử
“25 năm, 4 lần phải đối mặt với ranh giới sinh tử, có thể nói TP.HCM là nơi đã tái sinh tôi theo cả nghĩa đen”, ông nói. Thành công lớn nhất của ông là tạo được niềm tin và lòng thương yêu với khán giả thành phố. “25 năm, có thể nói tôi đã là một người TP.HCM nói giọng Bắc. Mảnh đất này dạy tôi suy nghĩ thoáng đãng, phóng khoáng và hành xử sòng phẳng: cho là cho, vay là vay, không cả nể nhập nhèm”, ông chia sẻ.
Saxn't Art New – Tiếp nối di sản
Hiện tại, trong ngôi nhà vườn ở Thảo Điền (Quận 2 cũ), Saxn't Art New tái xuất với sự chung tay của con gái An Trần, người vừa tốt nghiệp xuất sắc Berklee College of Music – chính ngôi trường bố từng theo học. Những giai điệu jazz vẫn vang lên mỗi đêm, nối dài hành trình âm nhạc giữa lòng thành phố.



