Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương và ca khúc 'Thành phố gì kỳ!' đầy cảm xúc về TP.HCM
Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương và 'Thành phố gì kỳ!'

Ca khúc Thành phố gì kỳ! của thầy giáo Nguyễn Thái Dương, ra mắt trong thời điểm đại dịch Covid-19, vẫn được khán giả yêu mến nhờ cách thể hiện duyên dáng, chân tình về thành phố mang tên Bác. Những hình ảnh quen thuộc như thùng trà đá miễn phí, xe ôm chỉ đường, giải cứu nông sản, hộp cơm san sẻ được anh gửi gắm qua giai điệu trữ tình.

Xuất phát điểm từ một thầy giáo dạy tiếng Anh

Nguyễn Thái Dương, sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, chứng kiến sự vươn mình của thành phố qua nhiều thăng trầm. Anh chia sẻ: "Âm nhạc với tôi là một loại ngôn ngữ, như cách mình nói nhưng có nhịp điệu một chút. Bức tranh về tình người ở vùng đất này đã thể hiện rõ nét hơn trong giai đoạn dịch bệnh, mang lại nguồn cảm xúc để tôi viết Thành phố gì kỳ!". Ca khúc được anh hoàn thành chỉ trong chưa tới một tiếng đồng hồ.

Tại sao lại là 'gì kỳ' mà không phải 'diệu kỳ'?

Nhiều người từng đề xuất đổi tên ca khúc thành Thành phố diệu kỳ vì nghe hay và nghệ thuật hơn. Nguyễn Thái Dương trăn trở nhưng quyết định giữ nguyên: "Bài hát nói về những nghịch lý khó hiểu khiến người ta thốt lên 'gì kỳ'. Hình ảnh trong bài chân chất, dân dã, thẳng thắn như con người ở đó. Họ ít khi tự nói mình là 'diệu kỳ'. Nó phải là một câu hỏi tu từ mang đậm chất phương ngữ Nam bộ, như 'gì kỳ dợ'." Anh cho biết nhiều bình luận ghẹo "thầy giáo gì kỳ" khiến anh rất vui.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cảm xúc khi xa thành phố

Nguyễn Thái Dương ví TP.HCM như không khí: "Con cá chỉ nhận ra vai trò của nước khi được mang ra khỏi nước. Tôi cũng từng trải qua cảm xúc đó, nhất là những ngày phải xa thành phố." Trong ca khúc, anh viết: "Ngày tôi xa nơi đây, thấy trong tim nghẹn ngào/Nhớ nắng trưa, nhớ mưa ào ào". Anh nhớ mãi từng góc phố, quán ăn vỉa hè, không khí lúc nắng lúc mưa bất chợt.

Đại dịch và sự vươn mình của thành phố

Trong những ngày dịch, từ chung cư trên cao, anh chỉ nghe tiếng còi xe cứu thương. Nhưng sau "giông bão", điều ấn tượng là sự vươn mình mạnh mẽ của thành phố, nơi mỗi người dân cống hiến cho bức tranh chung. Anh bộc bạch: "Tôi hay nói vui rằng thành phố này giống như người thân trong gia đình. Khi thấy họ hiện đại hơn, mình cũng vui. Nhưng cũng phải dám nói điều chưa tốt để góp phần xây dựng."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình