Ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia, nhiều thủ khoa, á khoa lộ diện. Trong đó, Hoàng Hương Giang, lớp 12 Toán 1 - K57 Trường THPT Chuyên Sư phạm (Hà Nội), gây ấn tượng với thành tích: thủ khoa khối A01 toàn quốc (29,75 điểm), á khoa khối D01 (28,25 điểm), á khoa toàn quốc theo tổng điểm 4 môn (38,25/40), thủ khoa Hà Nội theo tổng điểm 4 môn. Ngoài ra, em đạt điểm SAT tuyệt đối 1600, IELTS 8.0 và giành học bổng toàn phần tại Đại học KAIST (Hàn Quốc) - ngành Khoa học Máy tính, đồng thời là thành viên chương trình học bổng Samsung với đào tạo tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung (SRV).
Bí quyết từ gia đình không gây áp lực
Chị Thu Hương, mẹ của Hương Giang, chia sẻ hành trình của con. Ngay sau kỳ thi, Giang tự so đáp án và gần như biết điểm, nhưng gia đình vẫn lo lắng vì một sơ suất nhỏ trong bài thi Toán. Khi điểm chính thức được công bố, Giang tự tra cứu và báo tin vui. Chị Hương kể: "Khoảnh khắc nghe tin con trở thành thủ khoa toàn quốc, cả nhà vô cùng hạnh phúc và tự hào".
Hương Giang từng học tiểu học và THCS tại trường gần nhà ở khu vực Lương Yên, được gia đình gọi vui là "trường làng". Chị Thu Hương ví môi trường Trường Chuyên Sư phạm như "biển lớn", nơi đội ngũ thầy cô tạo điều kiện tối đa giúp Giang phát huy tiềm năng, có nền tảng học đều các môn, đặc biệt là tiếng Anh, từ đó chinh phục SAT 1600 và điểm thi tốt nghiệp cao.
Thủ khoa vẫn chơi game, vẽ tranh mỗi ngày
Điều bất ngờ là ngoài giờ học, Hương Giang giải trí bằng game và vẽ tranh. Theo chị Thu Hương, điểm khác biệt là Giang tự giác, phân định rõ giờ học và giờ chơi. Gia đình đề cao tính tự giác hơn ép buộc: "Tôi thường nhắc con học vì tương lai của chính mình, không phải vì áp lực từ bố mẹ". Chị gái của Giang cũng học tại Trường Chuyên Sư phạm, tạo thói quen tự học từ nhỏ. Cả hai chị em đều có ý thức, thậm chí gia đình còn lo con áp lực quá mức hơn là lo lơ là học tập.
Với thành tích hiện có, Hương Giang đang cân nhắc giữa du học và học trong nước tại Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Đại học Kinh tế Quốc dân. Quyết định cuối cùng sẽ tùy thuộc vào nguyện vọng của em. Câu chuyện của Hương Giang cho thấy học sinh xuất sắc không chỉ vùi đầu vào sách vở, mà vẫn có thể chơi game, vẽ tranh, lớn lên trong gia đình đồng hành thay vì gây áp lực.



