Tạ Miêu, sinh năm 1984 tại Bắc Kinh, từng được ca tụng là "thần đồng võ thuật" trên màn ảnh Hong Kong thập niên 1990. Anh bắt đầu học võ từ năm 7 tuổi và chỉ 2 năm sau, đạo diễn Vương Tinh đã chọn cậu bé 9 tuổi vào vai Hồng Văn Định trong phim Tân Thiếu Lâm Ngũ Tổ, đóng cùng Lý Liên Kiệt. Diễn xuất tự nhiên, ra đòn dứt khoát và thần thái điềm tĩnh của Tạ Miêu khiến khán giả bất ngờ, đưa anh trở thành sao nhí võ thuật sáng giá.
Đỉnh cao sự nghiệp và quyết định bỏ nghề năm 11 tuổi
Sau thành công đầu tay, Tạ Miêu tiếp tục hợp tác với Lý Liên Kiệt trong Cấp Tiên Phong và đóng cùng Châu Nhuận Phát trong Thần Bài 2. Anh trở thành một trong những sao nhí võ thuật được kỳ vọng nhất lúc bấy giờ. Thế nhưng, ở đỉnh cao sớm, Tạ Miêu gây bất ngờ khi thông báo tạm dừng hoạt động diễn xuất để tập trung cho việc học. Rút khỏi làng giải trí từ năm 11 tuổi, cái tên Tạ Miêu dần rơi vào quên lãng.
Tái xuất và khó khăn tìm lại hào quang
Đến năm 24 tuổi, Tạ Miêu tái xuất màn ảnh trong vai khách mời của phim điện ảnh Đoạt tiêu, nhưng vai diễn này không giúp anh lấy lại sự quan tâm của khán giả. Ở tuổi trưởng thành, nam diễn viên được nhận xét không còn giữ được nét đáng yêu như hồi nhỏ, cùng với thời gian ở ẩn lâu và thiếu vai diễn thích hợp khiến anh khó lấy lại danh tiếng năm xưa. Sau đó, Tạ Miêu góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Thiếu Lâm tự truyền kỳ 2, Đại mạc phong vân, Người phụ nữ của vua, Bát quái tông sư, Quá hiệp Âu Dương Đức, Anh hùng đánh giặc Hốt Tất Liệt... nhưng đều không để lại nhiều dấu ấn. Anh phải bắt đầu lại từ các dự án nhỏ, phim mạng, thậm chí từng bị gắn với danh xưng không mấy dễ nghe trong giai đoạn dòng phim mạng chất lượng thấp bùng nổ.
Niềm tin vào võ thuật chân thực và sự trở lại
Điều giữ Tạ Miêu ở lại với nghề chính là võ thuật. Nam diễn viên vẫn luyện tập, vẫn đánh thật, vẫn giữ quan niệm rằng một diễn viên hành động trước hết phải khiến khán giả tin vào cơ thể của mình. Sự bền bỉ ấy bắt đầu được đền đáp với loạt phim như Đông Bắc Cảnh Sát Cố Sự và đặc biệt là Mục Trung Vô Nhân. Không phải bản sao của Thành Long hay Lý Liên Kiệt, Tạ Miêu được chú ý bởi sự bền bỉ và niềm tin vào giá trị cốt lõi của phim võ thuật chân thực.
Dự án mới và kỳ vọng giữ ngọn lửa võ thuật
Sắp tới, Tạ Miêu sẽ tái xuất màn ảnh rộng với phim Cơn thịnh nộ. Trong dự án điện ảnh mới, thần đồng võ thuật một thời bắt tay với đạo diễn người Nhật Bản Kenji Tanigaki – người từng đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật cho các tác phẩm nổi tiếng như Sát Phá Lang, Đảo hỏa tuyến. Nam diễn viên 42 tuổi đang được nhắc đến bằng thứ ngôn ngữ thuyết phục nhất của một ngôi sao hành động: những cú ra đòn thật, thể lực thật và một hành trình bền bỉ kéo dài hơn 30 năm. Từ cậu bé từng đứng cạnh các huyền thoại, Tạ Miêu nay được kỳ vọng trở thành người giữ ngọn lửa võ thuật Hoa ngữ trong thời đại kỹ xảo lên ngôi.
Quan điểm khiêm tốn về "nối nghiệp" các tượng đài
Gần đây, Tạ Miêu gây chú ý khi thẳng thắn nói về câu chuyện "nối nghiệp" các tượng đài võ thuật. Nam diễn viên không nhận mình đã đủ sức gánh lá cờ mà Thành Long, Lý Liên Kiệt hay Chân Tử Đan từng nâng cao, mà chỉ khiêm tốn ví von rằng bản thân trước mắt sẽ "cầm lấy lá cờ để chống cho nó khỏi đổ". Câu nói ấy nhanh chóng tạo nên cuộc thảo luận lớn trong cộng đồng yêu phim hành động, bởi nó chạm đúng nỗi lo kéo dài nhiều năm: phim võ thuật Hoa ngữ đang thiếu một gương mặt đủ võ công, đủ sức bền và đủ niềm tin để tiếp tục truyền thống của thế hệ trước.
Đời tư hạnh phúc bên Hà Ngạn Nghê
Về đời tư, Tạ Miêu có tổ ấm hạnh phúc bên nữ diễn viên Hà Ngạn Nghê. Cặp đôi kết hôn năm 2012 và chào đón con gái sau đó một năm.



