Nam diễn viên Trung Quốc Châu Kiệt, từng nổi tiếng với các vai Nhĩ Khang trong "Hoàn Châu cách cách" và Bao Chửng thời trẻ trong "Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên", đã có những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc đời khi rời xa làng giải trí để theo đuổi nông nghiệp và trở thành triệu phú.
Từ ngôi sao màn ảnh đến quyết định rời showbiz
Châu Kiệt từng là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 nhờ ngoại hình thư sinh, ánh mắt điềm đạm và lối diễn xuất tự nhiên. Sau thành công của "Hoàn Châu cách cách", anh tiếp tục ghi dấu ấn với vai Bao Chửng trong "Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên", khắc họa lý tưởng công bằng và tinh thần chính nghĩa. Anh cũng tham gia nhiều dự án truyền hình ăn khách như "Anh hùng xạ điêu" (2003), "Màn đêm ở Cáp Nhĩ Tân", "Tân kinh thành tứ thiếu"... và được xem là ngôi sao thực lực của màn ảnh Hoa ngữ.
Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Châu Kiệt vướng hàng loạt tranh cãi. Năm 2009, anh đối mặt với ồn ào liên quan đến một vụ tai nạn giao thông, sau đó là nhiều tin đồn về đời tư và mối quan hệ với đồng nghiệp, khiến hình ảnh bị ảnh hưởng đáng kể. Những tranh cãi kéo dài khiến anh dần rút khỏi hoạt động giải trí, và đến năm 2015, anh gần như biến mất khỏi làng phim ảnh để chuyển hướng sang nông nghiệp.
Thành công trong lĩnh vực nông nghiệp
Theo truyền thông Trung Quốc, Châu Kiệt đầu tư vào các trang trại sản xuất nông sản chất lượng cao tại khu vực Đông Bắc. Nhờ nhạy bén trong kinh doanh và nắm bắt nhu cầu thị trường, hoạt động sản xuất của anh phát triển thuận lợi. Nhiều nguồn tin cho biết Châu Kiệt hiện sở hữu khối tài sản lên tới hơn 100 triệu NDT (khoảng 388 tỷ đồng). Ngoài các dự án nông nghiệp, anh còn tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp và sở hữu nhà máy sản xuất rượu.
Dù là doanh nhân thành đạt, Châu Kiệt có lối sống khá giản dị. Anh hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và gần như không tham gia các hoạt động giải trí. Trên mạng xã hội, anh thường đăng tải hình ảnh trồng lúa, chăm sóc cây trồng, rèn luyện sức khỏe và chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống cân bằng. Anh cho rằng làm nông không chỉ là hoạt động kinh doanh mà còn là cách theo đuổi cuộc sống lành mạnh, gần gũi với thiên nhiên.
Lựa chọn rời xa ánh đèn sân khấu
Khi được hỏi về quyết định rời làng giải trí, Châu Kiệt từng thừa nhận đó là lựa chọn được đưa ra trong giai đoạn nhiều áp lực nhất. Anh nói: "Khi người ta bị mắc kẹt trong sự bế tắc, những lựa chọn cảm tính sẽ được đưa ra. Khi đó tôi không biết phải đối diện với mọi người như thế nào nên chọn cách rời đi." Sau nhiều năm sống xa ánh đèn sân khấu, anh tìm thấy sự bình yên trong công việc đồng áng, thiền định và lối sống dưỡng sinh.
Năm 2020, Châu Kiệt bất ngờ trở lại sân khấu khi tham gia một dự án kịch nói của Nhà hát Kịch Quốc gia Trung Quốc, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng sau nhiều năm vắng bóng. Dù vậy, anh khẳng định việc tham gia không đồng nghĩa với việc quay lại làng giải trí, và anh hài lòng với cuộc sống hiện tại, không có kế hoạch tái xuất mạnh mẽ.
Đời tư kín tiếng và những tò mò
Ở tuổi 56, Châu Kiệt vẫn được khen trẻ trung, với ngoại hình gần như không thay đổi nhiều so với thời trẻ. Anh luôn giữ thái độ kín tiếng về đời tư, chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Điều khiến nhiều khán giả tò mò là việc anh gần như không xuất hiện trong các buổi họp mặt của đoàn phim "Hoàn Châu cách cách" suốt hơn 20 năm qua. Trong một chương trình truyền hình năm 2021, anh cho biết bản thân chưa từng nhận được lời mời tham dự những cuộc hội ngộ của đoàn phim.
Cuối năm 2024, khi nữ văn sĩ Quỳnh Dao - tác giả của "Hoàn Châu cách cách" - qua đời, nhiều diễn viên trong phim đã lên tiếng tưởng niệm, nhưng Châu Kiệt tiếp tục giữ im lặng, khiến công chúng thêm tò mò về mối quan hệ giữa anh và các đồng nghiệp cũ. Chính sự lựa chọn khác biệt của Châu Kiệt so với phần lớn đồng nghiệp khiến anh vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh.



