Hwang Min Woo, cậu bé 8 tuổi từng gây sốt toàn cầu với biệt danh "PSY nhí" trong MV Gangnam Style của PSY, giờ đây đã 21 tuổi, trở thành ca sĩ nhạc Trot và có cuộc sống trầm lặng bên em trai. Anh vừa xuất hiện với vai trò khách mời trong tập đặc biệt của chương trình Dongchimi trên kênh MBN (Hàn Quốc) đầu tháng 8, nơi anh trải lòng về những góc khuất của sự nổi tiếng.
Danh tiếng đến bất ngờ và mặt trái của hào quang
Chỉ 2-3 ngày trước khi bấm máy, Hwang Min Woo nhận được cuộc gọi mời quay MV Gangnam Style từ PSY vào năm 2012. "Tiền bối PSY bảo tôi hãy nhảy tự do bên cạnh anh ấy và điệu nhảy Gangnam Style ra đời. Khi ấy, tôi thậm chí còn không biết PSY là ai hay video ca nhạc là gì", anh nhớ lại trên sóng truyền hình.
MV nhanh chóng lập kỷ lục về số lượt xem trên YouTube, đưa cậu bé mang hai dòng máu Việt - Hàn trở thành hiện tượng toàn cầu chỉ sau vài giây xuất hiện. "PSY nhí" bận rộn với các tour lưu diễn qua 13 quốc gia. "Tự mình nói ra thì hơi ngại, nhưng điều đó thực sự phi thường", chàng trai 21 tuổi chia sẻ.
Tuy nhiên, ánh hào quang đi kèm những tổn thương sâu sắc. Ở trường, Hwang Min Woo thường bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt. Thời điểm hơn 10 năm trước, định kiến với gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc vẫn còn nặng nề. Sự chú ý của công chúng nhanh chóng biến thành làn sóng bạo lực mạng nhắm vào mẹ anh. "Tôi có thể chịu đựng được những lời chỉ trích nhắm vào mình, nhưng nhiều người để lại bình luận về mẹ tôi mà thậm chí tôi không thể nhắc lại", nam ca sĩ bộc bạch.
Vượt qua bóng đen quá khứ
Đến tháng 5/2013, công ty quản lý và gia đình Hwang Min Woo đã khởi kiện, những kẻ cầm đầu nhóm phân biệt chủng tộc phải xin lỗi công khai. Dù vậy, những tổn thương để lại khiến anh nhiều lần tự hỏi liệu mình có sai lầm khi trở thành người nổi tiếng. Anh thừa nhận từng có lúc hối hận vì chọn con đường này.
Sự nổi tiếng đến chóng vánh cũng đi rất nhanh. Sau khoảng 2-3 năm, tên tuổi của Hwang Min Woo dần chìm vào quên lãng, chỉ còn điểm sáng hiếm hoi là MV Okey Dokey ra mắt năm 2016. Khi trưởng thành, áp lực từ cái bóng quá lớn của quá khứ khiến anh bị phán xét khắt khe: "Cậu định sống nhờ vào danh xưng 'PSY nhí' đến bao giờ nữa?".
Thay vì lùi bước, Hwang Min Woo chọn đối diện, coi những biến cố tuổi thơ là chất xúc tác rèn luyện bản lĩnh. "Những gian khó đó đã giúp tinh thần tôi trở nên vững vàng hơn nhiều", anh chia sẻ.
Khẳng định bản thân với nhạc Trot
Sau nhiều năm kiên trì, Hwang Min Woo dần khẳng định được chỗ đứng trong dòng nhạc Trot truyền thống tại Hàn Quốc. Anh dành phần lớn thời gian đồng hành và biểu diễn cùng em trai, ca sĩ trẻ Hwang Min Ho. Năm 2023, anh phát hành album nhạc Trot đầu tiên mang tên OPPA do chính mình viết lời và sáng tác. Tháng 4/2024, anh tốt nghiệp Trung học biểu diễn nghệ thuật Seoul, sau đó cùng em trai ký hợp đồng với Choi Creative Lab và thành lập bộ đôi nhạc Trot.
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hwang Min Woo dí dỏm nói: "Tôi quen ở cạnh các em nhỏ hơn vì lúc nào cũng ở cùng Min Ho. Tôi luôn tận hưởng niềm vui đó". Anh cũng cho biết thường bị nhầm là nhỏ hơn tuổi thật vì hay đi cùng em trai.



