Phẫn nộ sau khi 14 Casper và Vương Anh Tú bị loại ở Công diễn 1
Phẫn nộ sau loại 14 Casper và Vương Anh Tú ở Công diễn 1

Kết quả Công diễn 1 gây tranh cãi dữ dội

Tối 25/7, tập 4 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng, khép lại Công diễn 1 với kết quả gây sốc: 14 Casper và Vương Anh Tú là hai thí sinh đầu tiên phải dừng cuộc chơi vì có điểm cá nhân thấp nhất trong nhóm bị loại. Quyết định này ngay lập tức làm dậy sóng mạng xã hội, khi nhiều khán giả cho rằng phần thể hiện của cả hai đều tích cực và đáng tiếc.

Theo luật chơi, sau phần thi của cả hai bảng, sáu anh tài có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất gồm Mew Amazing, Tùng Mint, Thuận Nguyễn, Vương Anh Tú, 14 Casper và Đinh Mạnh Ninh bước vào vòng nguy hiểm. Trước khi công bố kết quả, mỗi người có quyền chọn vào mật thất lửa một mình hoặc cùng đồng đội. 14 Casper quyết định cùng các thành viên Nhà Ngoại ô bước vào mật thất, trong khi Vương Anh Tú chọn đối diện một mình, không muốn đồng đội thêm căng thẳng. Kết quả cuối cùng, cả hai trở thành những người đầu tiên nói lời chia tay.

Phản ứng từ khán giả và nghệ sĩ

Ngay sau khi tập phát sóng kết thúc, bài đăng chia tay hai nghệ sĩ trên fanpage chính thức của chương trình đã nhận gần 10.000 bình luận chỉ trong khoảng hai giờ. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, cho rằng 14 Casper vừa bắt đầu thể hiện sự tiến bộ và tạo dấu ấn thì đã phải rời cuộc chơi. Tiết mục Xa của Nhà Ngoại ô, trong đó 14 Casper tham gia viết rap, lời mới và ý tưởng sân khấu, đạt gần 2 triệu lượt xem sau sáu ngày và lọt top 3 YouTube Charts, càng làm tăng thêm tranh luận.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trong khoảnh khắc chia tay, Vương Anh Tú chia sẻ bản thân từng trải qua nhiều biến cố nhưng ngọn lửa nghệ thuật chưa bao giờ tắt. Trong khi đó, 14 Casper nói điều quý giá nhất anh nhận được là tình cảm giữa các anh em: “Hành trình tuy ngắn ngủi nhưng tôi cảm nhận rõ mình đã tháo bỏ được rất nhiều rào cản để trở nên tự tin hơn”. Sự ra đi của họ khiến nhiều đồng nghiệp xúc động, đặc biệt là Thơm bật khóc nức nở và Cheng cũng rơi nước mắt.

Tin đồn về danh sách loại tiếp theo

Giữa lúc tranh cãi chưa hạ nhiệt, mạng xã hội Threads lan truyền một bài đăng tổng hợp “rumor” về những anh tài sẽ dừng chân ở các vòng tiếp theo. Theo đó, Lê Xuân Tiền bị đồn loại ở Công diễn 2; Tùng Mint, Neko Lê, Phùng Minh Cương xin rút hoặc bị loại ở Công diễn 3. Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, nhưng người đăng cũng nhiều lần nhấn mạnh đây chỉ là tin đồn chưa được xác nhận từ ê-kíp sản xuất hay nghệ sĩ. Đến nay, Yeah1 và ban tổ chức chưa đưa ra thông tin chính thức nào về các công diễn tiếp theo.

14 Casper lên tiếng sau khi bị loại

Trên trang cá nhân, 14 Casper đã có những chia sẻ về hành trình của mình. Anh cho biết chương trình đã giúp anh thoát khỏi “vùng an toàn của một cậu nghệ sĩ indie chỉ quen giấu mình sau màn hình máy tính và những bản nhạc tự sự”. Nhấn mạnh rằng hành trình chưa bao giờ gọi là dừng lại, nam ca sĩ viết: “Tại Anh trai vượt ngàn chông gai, hành trình chưa bao giờ gọi là 'dừng lại'. Trên hành trình kỳ diệu này, có những đoạn đường anh em chúng mình đến những ngã rẽ riêng của mỗi người, nhưng chắc chắn sau cùng sẽ lại tụ họp hân hoan tại ngôi nhà chung ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Hãy cùng nâng ly chúc mừng tại những trạm đến đáng nhớ của mỗi thành viên”. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới ê-kíp, các anh tài và khán giả, coi sự ủng hộ của mọi người là “một mớ bình yên” vô giá.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về cơ chế chấm điểm trong các gameshow âm nhạc: liệu tài năng và đóng góp chuyên môn có luôn tỷ lệ thuận với số phiếu bình chọn? Dù tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kết quả Công diễn 1 cho thấy sự chênh lệch giữa giá trị nghệ thuật và tính giải trí, và nhiều khả năng luật chơi sẽ tiếp tục bị mổ xẻ trong các công diễn tiếp theo.