Phim mới của Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách bị chê thảm họa, kịch bản sến súa
Phim mới Vương Sở Nhiên Trương Lăng Hách bị chê thảm họa

Bộ phim Giây phút ấy vượt quá giới hạn của Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách vừa lên sóng đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả. Nhiều người cho rằng tác phẩm này là thảm họa với chất lượng quay kém, tình tiết lê thê và kịch bản sến súa.

Kỳ vọng lớn nhưng thất vọng càng lớn

Theo 163, Giây phút ấy vượt quá giới hạn là tác phẩm thứ hai của Trương Lăng Hách trong năm 2026. Trước đó, nam diễn viên từng hứng chịu nhiều chỉ trích vì diễn xuất tệ trong Trục ngọc. Người hâm mộ kỳ vọng phim mới sẽ giúp anh lấy lại danh tiếng, nhưng kết quả lại khiến họ thất vọng.

Phim từng thu hút tới 9 triệu người đặt trước trên iQiYi và Tencent Video. Ngày đầu lên sóng, phim phá nhiều kỷ lục quảng cáo, thu về 20 triệu NDT từ hơn 20 thương hiệu. Tuy nhiên, sự kỳ vọng lớn lại trở thành con dao hai lưỡi khi chất lượng phim không đáp ứng được, danh tiếng tệ hại càng lan xa.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kỹ xảo AI lỗi, kịch bản sến súa

Ngay phần mở đầu, nhà sản xuất sử dụng công nghệ AI để giới thiệu quá khứ của hai nhân vật chính Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) và Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên). Kỹ xảo AI bị chê kém cỏi, thiếu mượt mà, gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều phân cảnh còn lộ hình ảnh cắt ghép phông nền xanh, làm giảm chất lượng tác phẩm.

Điểm yếu nhất của phim là kịch bản và lời thoại. Nội dung xoay quanh mối tình của Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố, sau 3 năm xa cách, Nhậm Tố Tố trở thành vị hôn thê của anh trai Mộ Dung Thanh Dịch. Những tình tiết đau khổ giằng xé được thể hiện bằng lời thoại sến súa, bi kịch quá mức, thiếu tự nhiên, không tạo được sự đồng cảm.

Tình tiết phi lý, diễn xuất khoa trương

Phim bị chê cắt ghép vụn vặt, nhiều tình tiết thiếu hợp lý. Ví dụ, cảnh Nhậm Tố Tố rơi xuống hồ, Thanh Dịch từ tầng hai chạy xuống cứu nhưng những người xung quanh không phản ứng, phải chờ nam chính ra tay. Khi nam chính bế nữ chính lên, mực nước khá nông, khiến cảnh đuối nước trở nên vô lý.

Nhiều lời thoại bị đánh giá gây khó chịu, như "Lần đầu hôn em, chính là hương vị này" hay "Tôi muốn lột da rút gân em, nghiền xương thành tro". Những câu thoại chiếm hữu quá mức này từng phổ biến trong phim ngôn tình đời đầu, nhưng không phù hợp với thị hiếu khán giả hiện tại. Khán giả chê phim "vừa sến vừa kịch", "gượng gạo sượng trân".

Diễn xuất và kỹ thuật kém

Chất lượng cảnh quay bị đánh giá kém, ánh sáng chói mắt, sử dụng bộ lọc làm mịn da quá mức. Tình tiết thiếu chân thực, nhạc nền dày đặc biến phim thành MV dài tập. Dù bối cảnh thời Dân quốc, nhưng trang phục, diễn xuất và hóa trang đều mang cảm giác hiện đại, không tạo được không khí cổ điển.

Vương Sở Nhiên được khen ngoại hình đẹp, hợp tạo hình cổ trang, nhưng vai diễn không có điểm nhấn. Trương Lăng Hách bị chê diễn xuất khoa trương, luôn gồng mình tạo dáng, khó tạo thiện cảm. Cả hai chỉ diễn theo tình tiết, không xây dựng được chiều sâu tâm lý nhân vật. Một khán giả nhận xét: "Nếu bộ phim này có thể gây sốt thì giới giải trí Hoa ngữ toang rồi. Phim ngắn còn xem hay hơn tác phẩm này".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình