Ê-kíp phim Mẹ ơi, về nhà vừa công bố chiến dịch cộng đồng "1 tấm vé - 1 hy vọng", hướng tới Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8) và kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam (1961-2026). Ngoài khoản đóng góp ban đầu trị giá 100 triệu đồng, dự án sẽ trích một phần doanh thu từ mỗi vé xem phim để gây quỹ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, cải thiện sinh kế và điều kiện sống cho các gia đình chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam.
Ý nghĩa nhân văn từ câu chuyện phim
Đại diện ê-kíp cho biết chiến dịch xuất phát từ sự đồng điệu giữa câu chuyện trong phim và những số phận ngoài đời thực. Nhà làm phim bày tỏ hy vọng bộ phim có thể trở thành một "vòng tay an ủi", dù nhỏ bé, dành cho các nạn nhân và gia đình họ. "Chúng tôi mong rằng mỗi tấm vé không chỉ mang đến một bộ phim ý nghĩa mà còn góp phần lan tỏa yêu thương đến những người cần được giúp đỡ", đại diện ê-kíp chia sẻ.
Nội dung phim và sự kết nối với thực tế
Mẹ ơi, về nhà kể về Huy Hoàng (Lee Yi Kyung), một chàng trai Hàn Quốc được người phụ nữ Việt Nam tên Diễm Hạnh (Minh Hà) cưu mang khi còn nhỏ. Sau khi mẹ nuôi qua đời, anh mang hũ tro cốt trở về Việt Nam để thực hiện tâm nguyện của bà, đồng thời tìm lại cội nguồn và chữa lành những tổn thương trong chính mình. Câu chuyện về tình mẫu tử và sự hy sinh đã chạm đến trái tim khán giả, đồng thời tạo cảm hứng cho chiến dịch hỗ trợ nạn nhân da cam.



