Ngày 29/6/2026, Phan Thị Mơ lần đầu chia sẻ về cuộc sống sau khi được bổ nhiệm chức Phó chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong TP.HCM vào tháng 4/2026. Người đẹp cho biết mọi thứ thay đổi theo hướng tích cực, nhưng cô phải nỗ lực cân bằng giữa công việc mới và các hoạt động nghệ thuật.
Vai trò mới mang đến nhiều cơ hội
Phan Thị Mơ bày tỏ niềm hào hứng khi được tiếp xúc nhiều hơn với các doanh nhân thành đạt, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm trong kinh doanh và quản lý. Cô mong muốn đóng góp vào việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp để hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên những giá trị lớn hơn cho xã hội.
Duy trì lịch trình khoa học
Nàng hậu 9X tiết lộ cô tự đặt ra thời gian biểu cụ thể: dậy lúc 6 giờ sáng, hoàn thành công việc trong ngày và ngủ trước 23 giờ. “Thay vì lúc trước có thể ngủ dậy trễ hơn, hiện tại Mơ tập cho mình một thời gian biểu phù hợp để cân bằng tất cả mọi thứ”, cô nói.
Dù bận rộn, Phan Thị Mơ vẫn tham gia đóng phim, đóng kịch, làm ban giám khảo các cuộc thi và đặc biệt dành thời gian chơi thể thao. Cô cho biết: “Mơ vẫn dành thời gian để chơi thể thao và duy trì một lối sống năng động, lành mạnh”.
Sự quan tâm từ gia đình
Ba mẹ của Phan Thị Mơ luôn theo dõi và ủng hộ cô, nhưng không khỏi xót xa khi thấy con gái bận rộn hơn. Họ đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của cô vì trước đây cô từng gặp vấn đề về dạ dày. Cô chia sẻ: “Mỗi ngày ba mẹ đều gọi hỏi thăm công việc và thỉnh thoảng người thân cũng thu xếp mọi chuyện ở dưới quê để dành thời gian lên thăm Mơ”.
Về sức khỏe, Phan Thị Mơ cho biết: “Hiện tại Mơ cũng khá ổn, chỉ có bệnh đau dạ dày lâu lâu vẫn tái phát. Nhưng từ khi tham gia chơi các môn thể thao nhiều, Mơ cũng cảm thấy mình ổn hơn, sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều”.
Hoạt động thiện nguyện qua pickleball
Mới đây, Phan Thị Mơ làm trưởng ban tổ chức giải pickleball tại TP.HCM nhằm gây quỹ xây nhà cho các hộ khó khăn. Cô cho biết: “Chiếc cúp rồi sẽ được đặt lên kệ, còn một căn nhà có thể thay đổi cuộc sống của cả gia đình. Tôi nghĩ đó mới là giá trị lâu dài của chương trình”.
Người đẹp dự kiến trao tặng 15 căn nhà, mỗi căn khoảng 60 triệu đồng, với kinh phí từ sự chung tay của các doanh nghiệp trong câu lạc bộ. Cô khẳng định: “Tôi không nghĩ mình làm điều này để xây dựng hình ảnh. Nếu xuất phát từ mong muốn được ghi nhận thì rất khó đi đường dài”.



