Trong cuộc đua phim dịp lễ 30/4 - 1/5, tác phẩm Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh đang gặp nhiều khó khăn khi doanh thu chỉ đạt hơn 7 tỷ đồng, thua xa các đối thủ như Heo năm móng và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Với kết quả hiện tại, dự án đánh dấu sự trở lại sau 6 năm của anh đang ở rất xa mốc hòa vốn.
Áp lực doanh thu và sự đồng hành của vợ
Đạo diễn Đức Thịnh cho biết Trùm Sò cần đạt doanh thu trên 80 tỷ đồng mới bắt đầu có lãi. Anh chia sẻ: “Tôi không có ý định năn nỉ hay than thở, nhưng làm phim này rất khổ cực. Tôi rất thương vợ tôi. Nếu không có Thúy, chắc chắn sẽ không có dự án này.”
Thanh Thúy không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn trực tiếp tham gia tìm kiếm nhà đầu tư, xây dựng mối quan hệ và thậm chí tự mình đi vận động khán giả ra rạp. Đức Thịnh thừa nhận: “Bao nhiêu năm nay, Thúy chấp nhận lùi về phía sau dù có nhiều cơ hội. Tôi luôn ủng hộ vợ quay lại với phim ảnh, nhưng cô ấy vẫn hết lòng vì gia đình.”
Đối mặt với chỉ trích và thị hiếu khán giả
Trước những bình luận chê phim “lệch tông” và “hài nhảm” trên mạng xã hội, Đức Thịnh giữ thái độ bình tĩnh. Anh nói: “Tôi đã làm phim thứ 9 rồi, quen với khen chê. Tôi đón nhận một cách tỉnh táo. Phim của tôi có thế mạnh riêng, gần gũi, dễ xem, dễ hiểu.”
Về việc không chạy theo thị trường, anh giải thích: “Nếu nghe theo góp ý, họ sẽ làm ra những bộ phim mà công chúng không còn nhận ra phong cách của đạo diễn đó. Tôi không chạy theo thị hiếu nhưng vẫn có sự thay đổi, làm mới, như mời các gương mặt trẻ như Phương Nam, Lê Tam Triều Dâng.”
Bài học từ những thăng trầm
Sau 6 năm vắng bóng, Đức Thịnh trở lại với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Anh kể về giai đoạn khủng hoảng: “Có khi xem lại phim, tôi thấy đánh mất mình. Tôi chậm lại để phụ vợ chăm con trai thứ hai chưa nói được. Quyết định trở lại xuất phát từ việc phải làm việc, và tôi làm tốt nhất là phim ảnh.”
Anh cũng chia sẻ về những người bạn thân thiết trong nghề: “Chỉ có Trường Giang, Thái Hòa. Chúng tôi sống thật, không nói xạo. Khi có biến cố, chỉ gọi động viên vài câu.”
Đức Thịnh rút ra bài học: “Không thể kiểm soát lời người khác nói về mình. Lời khen ai cũng thích, nhưng đừng hồ hởi quá; bị chê cũng đừng sa vào nỗi buồn. Những lúc khó khăn nhất, chỉ có vợ và các con ở bên – đó mới là người thật sự.”



