NSND Lê Khanh: Hạnh phúc ở tuổi 63 vẫn được miệt mài làm nghề, khán giả yêu quý
Ở tuổi 63, NSND Lê Khanh vẫn tràn đầy năng lượng và đam mê với nghệ thuật. Trong một cuộc trò chuyện gần đây, nữ nghệ sĩ chia sẻ về cảm nhận của mình khi được gọi là 'gạo cội' và những thách thức trong hành trình sáng tạo.
Áp lực từ danh xưng 'gạo cội'
Khi được hỏi về năng lượng làm việc ở tuổi ngoài 60, NSND Lê Khanh vui vẻ đáp: "Nếu ai hỏi năm nay bao nhiêu tuổi, tôi vẫn nói vui là 16." Tuy nhiên, chị thừa nhận rằng danh hiệu 'gạo cội' đôi khi mang lại áp lực lớn. "Chữ 'gạo cội' đúng ở nghĩa kinh nghiệm, thâm niên, nhưng trong nghệ thuật thì không hẳn vậy. Mỗi vai diễn là một con người hoàn toàn khác, vì thế không có gì bảo chứng cho hai chữ này."
Chị cho biết, việc được gọi như vậy khiến chị cảm thấy run và lo lắng, đặc biệt khi diễn cùng lớp trẻ. "Người ta sẽ so sánh, sẽ chờ xem thầy với trò diễn ra sao. Nhưng chính áp lực đó khiến tôi phải tập trung hơn, nghiêm túc hơn với từng vai diễn."
Thành bại và nỗi sợ trong nghề
Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm, NSND Lê Khanh vẫn cảm thấy hồi hộp với mỗi dự án mới. "Dự án nào tôi cũng sợ, nhưng sợ không có nghĩa là bỏ cuộc. Nghề này cần thử thách, giống như leo núi, chinh phục đỉnh cao là một thử thách." Chị nhấn mạnh rằng áp lực và căng thẳng là cái giá phải trả, nhưng chúng giúp chị rèn luyện và không lặp lại chính mình.
Chị cũng chia sẻ: "Càng lớn tuổi tôi càng sợ, bởi không có gì bảo chứng trong nghề này cả. Nhiều khi xem lại phim cũ, tôi vẫn tiếc và tự nhủ: 'Giá như được làm lại, mình sẽ làm khác đi'."
Giữ năng lượng tích cực và sức khỏe
NSND Lê Khanh được biết đến với năng lượng tích cực và tươi tắn. Chị giải thích điều này đến từ ý thức giữ gìn sức khỏe và kỷ luật. "Thể lực của tôi không thật sự tốt, tôi lại là người nhạy cảm. Trong khi đó, nghệ thuật đòi hỏi sức khỏe phải tốt để theo kịp nhịp làm việc thất thường."
Chị nhấn mạnh tầm quan trọng của tính tập thể trong đoàn phim. "Chỉ một người thiếu kỷ luật hay xuống tinh thần cũng có thể ảnh hưởng đến cả trăm con người. Vì thế, tôi luôn tự nhắc mình phải giữ sức khỏe, giữ kỷ luật và giữ năng lượng tích cực."
Ước mơ truyền lửa cho thế hệ trẻ
Bên cạnh việc tiếp tục diễn xuất, NSND Lê Khanh mong muốn được làm nghề sư phạm, truyền lửa cho những người trẻ yêu nghệ thuật. "Có những bạn không sinh ra trong gia đình nghệ thuật, nhưng lại cháy bỏng đam mê. Tôi trân trọng điều đó và muốn được đồng hành, nâng đỡ những ước mơ như thế."
Chị cũng chia sẻ về may mắn của mình khi được gia đình ủng hộ theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ. "Tôi may mắn vì được ủng hộ. Gia đình tôi nhiều thế hệ làm nghệ thuật, đến nay đã sang đời thứ sáu."
Cân bằng giữa nghề nghiệp và gia đình
NSND Lê Khanh thừa nhận rằng nghề diễn đòi hỏi nhiều hy sinh, nhưng chị luôn cố gắng giữ gìn tổ ấm. "Tôi thực sự rất cần gia đình. Mỗi khi trở về, tôi rất thèm được kết nối. Tôi thích nấu ăn, lấy cớ liên hoan, tụ họp… miễn sao cả nhà có dịp ngồi lại với nhau."
Chị cho biết chồng mình, đạo diễn Việt Thanh, là người hỗ trợ đắc lực trong việc quán xuyến gia đình khi chị bận rộn. "Khi tôi nhận dự án, xách vali lên đường, anh ấy phải thay tôi quán xuyến mọi việc. Nhưng anh ấy cũng làm nghệ thuật, nên khi đó tôi lại phải mạnh mẽ, gánh vác mọi thứ thay anh."
Nguyên tắc giữ hạnh phúc lâu dài
Từ nhỏ, NSND Lê Khanh đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ vì đặc thù nghề nghiệp. Chị rút ra nguyên tắc cho bản thân: "Muốn đi được lâu dài với nghệ thuật thì phải giữ cho đời sống riêng ổn định. Tôi không để những xáo trộn riêng tư cuốn mình đi khỏi quỹ đạo."
Chị chia sẻ triết lý sống của mình: "Tôi có một câu 'khẩu hiệu' rất giản dị là 'thi vị hóa cuộc sống để tận hưởng sự sống ta đang có'. Tôi luôn tìm ra điều đáng quý, đáng biết ơn trong hoàn cảnh hiện tại."
Cuối cùng, NSND Lê Khanh bày tỏ: "Hạnh phúc lớn nhất của tôi bây giờ là còn được đồng hành cùng mẹ, được làm nghề lâu dài và được khán giả yêu thương." Với năng lượng tích cực và đam mê không ngừng, nữ nghệ sĩ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ trong làng nghệ thuật Việt Nam.



