Nguyễn Nhật Ánh ra mắt 'Chuyện tình thị trấn' với 80.000 bản in
Nguyễn Nhật Ánh ra mắt 'Chuyện tình thị trấn' 80.000 bản

Sáng 16.7 tại TP.HCM, NXB Trẻ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã ra mắt tác phẩm mới Chuyện tình thị trấn với số lượng in lần đầu 80.000 bản, gồm 60.000 bản bìa mềm in trắng đen và 20.000 bản đặc biệt bìa cứng in màu toàn bộ. Buổi ra mắt thu hút sự quan tâm lớn của độc giả.

Bối cảnh thị trấn Hà Lam quen thuộc

Khác với những tác phẩm trước lấy bối cảnh làng Đo Đo, Chuyện tình thị trấn đưa người đọc trở về thị trấn Hà Lam – nơi nhà văn từng sống nhiều năm thời thơ ấu. “Đây là thị trấn của tuổi thơ tôi. Những kỷ niệm về Hà Lam sâu đậm đến mức nó trở thành bối cảnh của nhiều tác phẩm như Lá nằm trong lá, Ngày xưa có một chuyện tình, Cây chuối non đi giày xanh, và bây giờ là Chuyện tình thị trấn”, ông chia sẻ.

Câu chuyện tình yêu đắng cay

Tác phẩm xoay quanh Tuyết Phường – cô gái đẹp nhất thị trấn từ Kế Xuyên. Cô thờ ơ với mọi lời tỏ tình, dù “hầu hết bọn đàn ông con trai trong thị trấn đều nối đuôi nhau ghé tiệm”. Trong lòng cô chỉ có Tiêu Biệt Ly, nhưng số phận đã đẩy họ xa cách. Dù mỗi ngày gặp mặt, họ không còn qua lại vì không thể vượt qua quá khứ – “quá khứ là thứ chỉ có thể buông bỏ chứ không thể cứu vãn hay sửa chữa được”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Qua góc nhìn của cậu bé Triều, người đọc khám phá những bí mật đan xen trong thị trấn: bà Mến và con bé Hậu ở ngôi nhà tách biệt, thằng Quyết còm không chịu ăn thịt heo. Như nhà văn viết, thị trấn có “người lầm lỗi, người mặc cảm, người tìm quên, người tìm cách đào thoát khỏi quá khứ và có những người giữ gìn, che chở”.

Sức sáng tạo dồi dào của nhà văn

So với các tác phẩm gần đây, Chuyện tình thị trấn dày hơn với 60 trang, ra mắt chỉ sau hơn nửa năm kể từ Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo. Nhà văn viết cuốn sách với niềm say mê đặc biệt, một ngày viết “ba ca”, ban đêm khó ngủ, chợt nảy ra ý hay lại dậy viết tiếp. Cách kể chuyện cuốn hút, tình tiết đan cài như phim trinh thám.

Chủ tịch HĐTV, Giám đốc, Tổng biên tập NXB Trẻ Phan Thị Thu Hà đã chúc mừng nhà văn với cuốn sách mới. Họa sĩ Đỗ Hoàng Tường cũng góp mặt với những hình ảnh hoài niệm về tuổi thơ.

Nỗi niềm sầu xứ qua trang sách

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thú nhận: “Có lẽ do tôi sống xa nhà từ nhỏ và tôi đã để tuổi thơ của mình ở lại sau lưng quá sớm. Điều đó thôi thúc tôi luôn muốn quay về thời thơ ấu trong từng trang sách. Đó là cách dịu dàng nhất tôi có thể đối xử với ký ức của mình.” Ông cũng bày tỏ mong muốn không mãi đóng khung trong đề tài quen thuộc vì “tuổi học trò thường trong sáng, vô tư, ít va vấp như khi trưởng thành”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình