Nghệ sĩ Ngọc Huyền chấp nhận lỗ để thực hiện minishow 'Duyên tình' tri ân khán giả
Ngọc Huyền lỗ vẫn làm minishow 'Duyên tình' tri ân khán giả

Nghệ sĩ Ngọc Huyền chấp nhận lỗ để thực hiện minishow 'Duyên tình' tri ân khán giả

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền đã có dịp hội ngộ thân mật với khán giả trong minishow mang tên Duyên tình, được tổ chức tại phòng trà Không Tên vào ngày 29.3. Đối với cô, đây không chỉ là một đêm diễn thông thường, mà còn là cơ hội quý giá để nhìn lại chặng đường dài 42 năm gắn bó với nghệ thuật cải lương, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã hỗ trợ và dìu dắt cô trong sự nghiệp.

Hành trình 42 năm được tái hiện qua những vai diễn kinh điển

Theo tiết lộ từ nữ nghệ sĩ, trong đêm nhạc này, Ngọc Huyền sẽ hóa thân vào những nhân vật đã góp phần làm nên tên tuổi của cô suốt hơn bốn thập kỷ qua. Khán giả sẽ được sống lại với nỗi đau da diết của Lan trong trích đoạn kinh điển Lan và Điệp, khi cô kết hợp cùng NSƯT Vũ Luân. Bên cạnh đó, vẻ oai phong và sắc sảo của Mạnh Lệ Quân cũng sẽ được tái hiện qua màn song ca với nghệ sĩ Bình Tinh.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa Ngọc Huyền và NSƯT Võ Minh Lâm trong ca cảnh Tơ thắm Tây Sơn, cùng với màn sánh đôi cùng Jack Long trong trích đoạn Tấm Cám, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và cảm xúc cho người xem. Những tiết mục này không chỉ thể hiện tài năng mà còn là minh chứng cho sự đa dạng trong phong cách biểu diễn của nữ nghệ sĩ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lời tri ân sâu sắc và quan điểm về đam mê

Chia sẻ về chủ đề Duyên tình, Ngọc Huyền xúc động cho biết chương trình là lời tri ân chân thành gửi đến khán giả - những người đã luôn yêu thương và đồng hành cùng cô qua từng vai diễn. Đồng thời, đây cũng là dịp để cô bày tỏ lòng biết ơn đến cố nghệ sĩ Bạch Mai và các bậc tiền bối khác trong nghề, những người đã truyền cảm hứng và dạy dỗ cô trên con đường nghệ thuật.

Theo nữ nghệ sĩ, đêm nhạc này có ý nghĩa đặc biệt trong chặng đường ca hát của cô. “Mỗi năm, tôi vẫn muốn thực hiện một đêm nhạc như vậy vì đó là cột mốc đáng nhớ. Tôi quan niệm rằng thời gian khi đã trôi qua rồi thì mình không thể nào tìm lại được”, giọng ca cải lương bộc bạch với sự trân trọng.

Đối với Ngọc Huyền, việc chuẩn bị chỉn chu cho từng tiết mục là một thử thách lớn. Những ngày ở Mỹ, cô cố gắng dành thời gian tập luyện các bài hát riêng và định hướng cách diễn xuất trên sân khấu. Sau khi về Việt Nam, Ngọc Huyền nhanh chóng bước vào guồng quay kết hợp với các bạn diễn để tạo nên một chương trình chất lượng. Dù gặp chút khó khăn do trái múi giờ, nữ nghệ sĩ vẫn nỗ lực cân bằng để toàn tâm toàn ý cho đêm nhạc.

Chấp nhận lỗ kinh phí vì đam mê và sự hỗ trợ từ gia đình

Khi được hỏi về chuyện đầu tư chi phí cho chương trình, Ngọc Huyền bày tỏ quan điểm rõ ràng: “Đã là đam mê thì chuyện kinh phí không còn là vấn đề khiến tôi suy nghĩ”. Cô chia sẻ thêm: “Nếu đêm nhạc kín khán giả thì sẽ không lỗ, điển hình như năm 2025 tôi huề vốn. Còn năm nay thì có thể sẽ lỗ, nhưng tôi 'mè nheo' với gia đình, mỗi năm một đêm nhạc như vậy thì vẫn ổn. Chẳng hạn như phim Yêu nhau ngày nắng ấm tôi lỗ nặng, nhưng có gia đình hỗ trợ, đến giờ tôi vẫn nợ con gái Hà Tiên 10.000 USD”. Điều này cho thấy sự hy sinh và quyết tâm của cô trong việc theo đuổi nghệ thuật, bất chấp những rủi ro tài chính.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Lý do vắng mặt của Kim Tử Long và kế hoạch tương lai

Trước thắc mắc về việc không mời “người tình sân khấu” Kim Tử Long tham gia đêm nhạc, Ngọc Huyền cho biết nguyên nhân là do vướng lịch trình. Cô giải thích rằng đồng nghiệp đang tất bật với công việc, trong khi phòng trà chỉ còn đúng ngày 29.3 nên cô quyết tâm thực hiện mà không thể chờ đợi.

“Năm ngoái trong đêm nhạc chỉ có tôi và anh Kim Tử Long, còn năm nay có thêm Vũ Luân, Võ Minh Lâm… Những show sau nếu tiếp tục thực hiện tôi sẽ mời thêm nghệ sĩ Minh Vương, nghệ sĩ Trọng Phúc, nghệ sĩ Trọng Nghĩa, nghệ sĩ Ngân Tuấn, những thế hệ từng hát chung với mình để lưu giữ kỷ niệm khi còn có thể”, giọng ca cải lương chia sẻ về kế hoạch tương lai. Điều này thể hiện mong muốn của cô trong việc kết nối và bảo tồn những giá trị nghệ thuật qua các thế hệ.