Nữ diễn viên Miranda McKeon, nổi tiếng qua loạt phim Anne with an E, đã chia sẻ câu chuyện đầy cảm hứng về cuộc chiến chống ung thư vú ở tuổi 19. Trong cuộc phỏng vấn với People, cô kể rằng ngay sau khi hoàn thành năm nhất đại học, cô phát hiện một khối u nhỏ ở ngực phải. Kết quả sinh thiết cho thấy cô mắc ung thư vú giai đoạn 3, một chẩn đoán làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.
Hành trình điều trị gian nan
Miranda đã trải qua 8 đợt hóa trị, 25 buổi xạ trị và 3 ca phẫu thuật lớn, bao gồm cả phẫu thuật cắt bỏ ngực. Tuy nhiên, điều khiến cô ám ảnh nhất trong suốt quá trình điều trị lại là việc mất đi mái tóc. Cô chia sẻ: “Thành thật mà nói, lúc đó tôi sợ mất tóc hơn cả cái chết. Từ khi còn là một cô bé, tôi đã rất nâng niu mái tóc của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh tử, nhưng việc nghĩ đến cảnh không còn tóc khiến bụng tôi nôn nao, thắt lại”.
Vài ngày trước đợt hóa trị cuối cùng, Miranda buộc phải cạo trọc đầu. Khi những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, cô cho biết bản thân cảm thấy nhẹ nhõm như được giải phóng. Trên trang cá nhân, cô viết: “Tôi nhận ra mình đẹp vì những đóng góp trong các cuộc trò chuyện, sự hài hước, lòng trắc ẩn và cách đối xử với bạn bè”.
Hồi phục và thay đổi phong cách
Sau khi vượt qua bạo bệnh, tóc của Miranda đã mọc lại nhưng có màu sẫm và xoăn hơn. Vì nóng lòng muốn trở lại với mái tóc thẳng, vàng trước đó, cô đã tẩy và tạo kiểu quá đà khiến tóc hư tổn nặng. Một thời gian sau, cô chuyển sang lối sống “đẹp tự nhiên”, ưu tiên các sản phẩm lành tính để phục hồi tóc từ bên trong.
Hiện tại và niềm lạc quan
Ở tuổi 24, hiện sống tại New York, Miranda McKeon đã hoàn toàn sạch tế bào ung thư từ tháng 2/2022. Dù vẫn phải đối mặt với những lo âu về nguy cơ tái phát hay các triệu chứng của chứng mãn kinh sớm do tác dụng phụ của điều trị, cô vẫn tràn đầy lạc quan. Cô nói: “Vào thời điểm điều trị, tôi không bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại có thể trọn vẹn, rạng rỡ và tự tin như bây giờ. Tôi từng nghĩ mọi thứ không thể tốt đẹp đến thế, nhưng hiện tại, nó thực sự rất tốt”.



