Mới đây, Lâm Chí Dĩnh đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh chụp trong ôtô cùng con trai cả Kimi, hiện 17 tuổi. Trong ảnh, hai cha con cùng nở nụ cười khi ngồi cạnh nhau. Tuy nhiên, diện mạo hiện tại của Kimi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các nền tảng trực tuyến.
Phản ứng của cộng đồng mạng và sự bảo vệ từ Lâm Chí Dĩnh
Một số khán giả so sánh Kimi ở tuổi 17 với hình ảnh đáng yêu của cậu khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? nhiều năm trước. Bên cạnh những bình luận cho rằng Kimi đã trưởng thành và có nhiều thay đổi, một bộ phận người dùng mạng nhận xét cậu không thừa hưởng hoàn toàn những đường nét nổi bật của bố.
Trước những ý kiến về ngoại hình của con trai, Lâm Chí Dĩnh đã lên tiếng tại một hoạt động công khai gần đây. Nam diễn viên cho biết những bức ảnh Kimi bị nhận xét là “không đẹp” chủ yếu xuất phát từ góc chụp chưa phù hợp. “Ở ngoài, thằng bé rất đẹp trai”, Lâm Chí Dĩnh nói. Anh cũng thể hiện thái độ rõ ràng khi bảo vệ con trai trước những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.
Cuộc sống hiện tại của Kimi và chia sẻ từ cha
Lâm Chí Dĩnh tiết lộ con trai anh đã cao khoảng 1,8 m, yêu thích chơi guitar và cầu lông. Khi đứng cạnh nhau, hai cha con thường được nhận xét giống anh em do Lâm Chí Dĩnh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi ngoài 50. Nam diễn viên nhấn mạnh anh hoàn toàn tôn trọng mong muốn của con. Việc Kimi có xuất hiện công khai, tham gia hoạt động giải trí hay chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân hay không sẽ do chính cậu quyết định.
Hành trình nổi tiếng của Lâm Chí Dĩnh
Lâm Chí Dĩnh gia nhập làng giải trí năm 1992, khi 17 tuổi, sau đó nhanh chóng nổi tiếng với hình tượng trẻ trung và được truyền thông gọi là “Cơn lốc nhỏ châu Á”. Ngoài âm nhạc, Lâm Chí Dĩnh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Tuyệt đại song kiêu, Thiên long bát bộ và Sợi dây chuyền định mệnh. Sau chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?, Lâm Chí Dĩnh và gia đình hạn chế công khai hình ảnh của con để Kimi có cuộc sống bình thường. Sự việc lần này một lần nữa cho thấy tình yêu thương và sự bảo vệ của người cha dành cho con trai trước áp lực dư luận.



