Trương Khả Di, từng là mỹ nhân đình đám của TVB, bất ngờ rời showbiz vì mắc bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto gây rối loạn hệ miễn dịch. Sau khi hồi phục, cô trở thành tỷ phú và sống độc thân ở tuổi 57.
Khởi đầu sự nghiệp và căn bệnh quái ác
Sinh năm 1969 tại Hong Kong, Trương Khả Di sớm sang Anh du học. Cơ duyên đến với điện ảnh khi đạo diễn Từ Khắc phát hiện cô trên phố và mời đóng vai phụ trong Bản sắc anh hùng 3 (1989) cùng Châu Nhuận Phát và Mai Diễm Phương. Sau khi tốt nghiệp Đại học Manchester năm 1991, cô thử sức với nhóm nhạc Peanut Girls nhưng tan rã sau một album. Làm nhân viên văn phòng một thời gian, cô thấy cuộc sống công sở gò bó, liền đăng ký thi Hoa hậu Hong Kong 1994 và ký hợp đồng với TVB.
Trương Khả Di nhanh chóng nổi tiếng với sắc vóc và tài năng. Cô đảm nhận các vai chính trong Thần điêu đại hiệp, Huynh đệ song hành, Mối tình nồng thắm và đoạt giải Thị hậu năm 2003 với phim Quá khứ và hiện tại. Đặc biệt, vai An Xuyến trong Thâm cung nội chiến (2004) đưa tên tuổi cô lên tầm cao mới. Cô cũng nổi tiếng với tính cách “kiêu chảnh” số một nhà đài, bị truyền thông gọi là “Hoa đán khó tính” hay “Trương nhị tiểu thư”.
Căn bệnh thay đổi cuộc đời
Năm 2011, ở đỉnh cao sự nghiệp, Trương Khả Di bất ngờ thông báo mắc viêm tuyến giáp Hashimoto – một bệnh tự miễn hiếm gặp, buộc cô phải ngừng diễn xuất để điều trị. Thời gian đó, cô đơn độc chiến đấu với bệnh tật và dần ngộ ra rằng danh tiếng không quan trọng bằng sức khỏe. Sau khi hồi phục, cô thay đổi hợp đồng với TVB, chỉ nhận phim khi thấy hứng thú, rồi rời hẳn đài để hoạt động tự do.
Căn bệnh giúp cô tỉnh ngộ: “Tôi nhận ra mình may mắn, ngày càng trân trọng cuộc sống. Tiền đủ chi tiêu ở mức vừa phải là được. Chuyện tình cảm tùy duyên nhưng dù độc thân, cũng cần đối xử tốt với bản thân”, cô chia sẻ.
Sự nghiệp tỷ phú và cuộc sống độc thân
Sau khi rời showbiz, Trương Khả Di thành lập công ty thương mại riêng và đạt thành công lớn. Cùng với tài sản thừa kế từ gia đình, cô tích lũy được khối tài sản trị giá chục triệu USD (hàng trăm tỷ đồng), khiến nhiều người ví cô như “bà hoàng”. Ở tuổi 57, cô vẫn giữ ngoại hình trẻ trung nhờ tập thể dục đều đặn và tinh thần lạc quan.
Về đời tư, Trương Khả Di từng yêu doanh nhân Đổng Ba suốt 10 năm, sau đó hẹn hò quản lý Trần Dung Sâm, rồi có mối tình ngắn với doanh nhân Tăng An Bang (2008-2010). Cả ba đều kết thúc không thành. Hiện cô sống độc thân, theo chủ nghĩa độc thân, không có con và dự định để lại tài sản cho các cháu gọi mình bằng dì. Cô miêu tả cuộc sống hiện tại bằng ba màu: đỏ (tình yêu, nhiệt huyết), xanh lam (điềm tĩnh) và đen (dũng cảm bắt đầu lại).



