Khánh Thi, nữ kiện tướng khiêu vũ nổi tiếng, vừa có những chia sẻ sâu sắc về cách dạy con sau khi con trai Kubi (tên thật là Thạch Anh) giành 8 huy chương vàng tại giải khiêu vũ thể thao châu Á 2026. Cô nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất cô muốn dạy con không phải là kỹ thuật, mà là đạo đức và lòng biết ơn.
Khánh Thi: 'Tôi muốn con biết cúi đầu chào thầy, biết nói lời cảm ơn'
Trong bài đăng trên trang cá nhân, Khánh Thi cho biết nhiều người thắc mắc tại sao cô không trực tiếp huấn luyện con trai để bé có thể giỏi hơn. Tuy nhiên, nữ kiện tướng khẳng định: “Tôi luôn muốn con biết cúi đầu chào thầy, biết nói lời cảm ơn bằng cả sự chân thành và biết trân trọng những người đã dành thời gian dạy dỗ mình”. Theo cô, kỹ thuật có thể học sau, thành tích có thể đến sau, nhưng nếu thiếu sự tử tế và lòng biết ơn thì mọi thành công khó có thể đi đường dài.
Quan điểm dạy con: Ưu tiên nhân cách hơn tài năng
Khánh Thi chia sẻ thêm: “Sau này, khi con đủ lớn, tôi có thể tự lên giáo án, tự huấn luyện con một cách bài bản. Nhưng hôm nay, điều tôi mong con học được trước tiên vẫn là cách làm một người tử tế”. Cô bày tỏ sự trăn trở không chỉ dành cho con trai, mà cho nhiều bạn trẻ đang làm công tác huấn luyện và vận động viên thi đấu. Theo cô, ngày nay nhiều người giỏi nói lời cảm ơn khi cần giúp đỡ, nhưng lại quên nói khi đã đạt được điều mình mong muốn.
“Một lời cảm ơn chân thành không làm chúng ta nhỏ bé đi, mà điều khiến chúng ta lộ ra bộ mặt thật chính là sự nhỏ nhen thiêu đốt điều tử tế. Ngược lại, biết nói lời cảm ơn chân thành đó mới là điều khiến người khác muốn tiếp tục đồng hành với mình. Bởi cuối cùng, điều giữ một con người ở lại với thành công không chỉ là tài năng, mà còn là nhân cách”, Khánh Thi nhắn nhủ.
Kubi giành 8 huy chương vàng tại giải châu Á
Trước đó, Kubi gây chú ý khi cùng bạn nhảy Linh San giành 8 huy chương vàng tại giải khiêu vũ thể thao châu Á 2026. Thành tích ấn tượng này khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng Khánh Thi cho biết cô không mong con phải là người giỏi nhất. Thay vào đó, vợ chồng cô chỉ hy vọng Kubi luôn là một cậu bé tử tế, mạnh khỏe, biết yêu thương mọi người và luôn nỗ lực hết mình với những điều mình lựa chọn.
Sinh nhật tuổi 11 của Kubi tại Trung Quốc
Khánh Thi cũng có bài đăng dài chia sẻ khi con trai bước sang tuổi 11. Cô cho biết năm nay, Kubi đón tuổi mới tại Trung Quốc, giữa những ngày thi đấu với những trải nghiệm thú vị. “Ba mẹ nhìn con kéo vali, vào sàn tập, bước lên sàn đấu mà vừa thương, vừa tự hào. Có lẽ vì con sinh vào mùa hè nên từ nhỏ đã rất ít khi có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa với bạn bè. Và cũng vì lỡ theo nghề của ba mẹ, nên suốt 4 năm liên tiếp, sinh nhật của con đều rơi đúng vào mùa thi đấu”, cô chia sẻ.
Tuổi thơ của Kubi gắn với những chuyến bay, những buổi tập luyện, những cuộc thi nên đôi lúc “chiếc bánh sinh nhật được thổi nến vội vàng ở một nơi rất xa nhà”. Dù vậy, nữ kiện tướng dành sự trân trọng cho những nỗ lực của cậu bé: “Dù còn nhỏ, con đã biết cố gắng, biết kỷ luật, biết vượt qua áp lực và chưa bao giờ than phiền khi phải đón sinh nhật trên sàn đấu thay vì ở bên gia đình và bạn bè”.
Khánh Thi kết lại với lời nhắn nhủ xúc động: “Ba mẹ luôn yêu con, luôn ở phía sau con và sẽ mãi là những người tự hào nhất về con”.



