Điều dưỡng Việt làm dâu hào môn Ấn Độ: Sống biệt phủ 20.000m2, 20 người giúp việc
Điều dưỡng Việt làm dâu hào môn Ấn Độ: Biệt phủ 20.000m2

Câu chuyện của chị Đỗ Thị Ý (SN 1986, TP.HCM) - cựu điều dưỡng viên kết hôn với doanh nhân Ấn Độ Porithosh Shetty - tiếp tục thu hút sự chú ý khi chị chia sẻ về cuộc sống xa hoa bên chồng. Gia đình chồng sở hữu khu nhà rộng khoảng 20.000m2 với gần 20 người giúp việc, khiến nhiều người tò mò.

Chuyện tình qua Tinder và bất ngờ gia thế

Trên chương trình "Vợ Chồng Son" năm 2025, chị Ý kể lại câu chuyện quen bạn trai Ấn Độ qua ứng dụng hẹn hò Tinder vào năm 2019, khi Shetty du lịch đến Đà Nẵng. Do từng bị lừa tình, lừa tiền, anh chỉ giới thiệu mình là người đàn ông bình thường, không tiết lộ gia thế. Phải đến khi sang Ấn Độ thăm bạn trai, chị Ý mới bất ngờ khi biết gia đình anh sở hữu khu nhà rộng 20.000m2, có nhiều lớp cổng an ninh cùng gần 20 người giúp việc. “Tôi đi qua 3 - 4 lớp cửa mới vào đến nhà. Lúc đó thực sự sốc”, chị chia sẻ.

Sau thời gian tìm hiểu kỹ càng, cặp đôi chính thức kết hôn vào tháng 4/2022 và hiện có một bé trai. Chị Ý lập fanpage "Cô Dâu Ấn Độ - Cuộc Sống Ở Bangalore Ấn Độ" để chia sẻ cuộc sống thường ngày, thu hút hơn 215 nghìn người theo dõi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tuyên bố của chồng về việc vào bếp gây chú ý

Mới đây, chị Ý đăng tải đoạn clip giải đáp thắc mắc vì sao sau kết hôn chị hầu như không nấu ăn hay làm việc nhà. Nhiều bình luận như: "Lấy vợ về mà không biết nấu ăn cho chồng thì làm gì?" hay "Nhà có phụ nữ sao không tự nấu ăn mà phải thuê người?".

Chị Ý cho biết đây là nếp sinh hoạt của gia đình chồng từ nhiều năm nay. Các chị em dâu khác cũng không phải đảm nhận việc nấu nướng hay dọn dẹp vì đã có người giúp việc. Chồng chị nói: “Em lấy anh để chúng ta trở thành gia đình là bạn đời chứ không phải trở thành người giúp việc. Vợ cũ anh là người Ấn mà còn không biết nấu đồ Ấn cho anh. Thì em là người Việt Nam sao mà biết nấu? Em dâu anh làm dâu 10 năm tròn, còn chưa nấu cho chồng và gia đình chồng được một bữa cơm luôn. Nên em không cần phải cảm thấy áy náy vì điều đó”.

Chị Ý kể thêm: “Hồi mình đẻ bé, mẹ mình ở Việt Nam sẵn sàng để con gái đẻ và chăm cháu ngoại. Chồng mình cũng không cho mẹ làm việc gì cả. Anh nói mẹ qua đây là để thăm và chơi với các con cháu, chứ không phải mẹ qua đây để làm giúp việc hay là bảo mẫu. Tuổi của mẹ bây giờ là phải được các con cháu chăm sóc”.

Cuộc sống không phải động tay vào việc gì

Chị Ý chia sẻ: “Mình không những là không nấu ăn cho chồng mà cũng không làm việc nhà, không rửa chén, không giặt đồ, không ủi đồ. Con thì có bảo mẫu chăm, bố mẹ chỉ chơi với con và cho con đi ngủ thôi ạ. Đi đâu thì có tài xế chở đi”.

Trong một video trước đó, chị tiết lộ gia đình thuê người nấu ăn với chi phí khoảng 3 triệu đồng/tháng (được nghỉ Chủ nhật). Người này làm khoảng 1-2 tiếng mỗi ngày để chuẩn bị bữa tối, rồi tiếp tục nấu cho các gia đình khác. Trung bình mỗi tháng, đầu bếp này nhận nấu cho khoảng 6 gia đình, thu nhập khoảng 18 triệu đồng.

Dù không phải nấu ăn hằng ngày, chị Ý thỉnh thoảng vẫn vào bếp chế biến các món Việt để chồng và bạn bè thưởng thức mỗi khi tụ họp tại nhà.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình