Hành trình từ đỉnh cao sân khấu đến cuộc sống bình lặng tuổi 50
Hữu Bình sinh năm 1975, từng theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu II, nay là Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã để lại dấu ấn sâu đậm trên cả sân khấu kịch lẫn màn ảnh nhỏ miền Nam.
Con đường nghệ thuật đầy biến động
Nam diễn viên này đã tham gia nhiều dự án nổi bật như Lục Vân Tiên, Trái tim của sói, Ngôi sao 31, Vực thẳm chiều trôi và gần đây nhất là vai ông Năm trong phim truyền hình Cát đỏ của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Ở tuổi trung niên, Hữu Bình thừa nhận công việc diễn xuất không còn thường xuyên như trước do thiếu vắng những vai diễn phù hợp và lời mời hợp lý.
Bên cạnh diễn xuất, ca hát luôn là niềm đam mê song hành của anh. Hữu Bình cho biết việc đi hát mang tính độc lập và chủ động cao hơn so với tham gia các vở kịch dài đòi hỏi sự phối hợp phức tạp. Anh bắt đầu nhận show riêng từ năm 21 tuổi và duy trì cho đến tận bây giờ.
Những năm tháng đỉnh cao và sự thay đổi
Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, mỗi tối cuối tuần Hữu Bình có thể chạy 8 đến 9 tụ điểm liên tiếp. Những sân khấu lớn như Trống Đồng, 126, Hòa Bình hay Nhà hát Thành phố đều từng in dấu chân biểu diễn của anh. Hiện tại, nam nghệ sĩ chủ yếu tham gia các sự kiện, tiệc cưới và sinh nhật ở tỉnh, với tần suất biểu diễn giảm hơn một nửa so với trước.
Anh thẳng thắn chia sẻ về sự thay đổi của thị trường: "Nhiều tụ điểm ca nhạc một thời đã ngừng hoạt động, thị trường thay đổi và mức thù lao không còn như xưa".
Cuộc sống độc thân và những suy ngẫm
Hữu Bình hiện sống cùng mẹ tại khu vực ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh. Anh thừa nhận mình không phải tuýp người tính toán hay đặt nặng chuyện tích lũy. Thời điểm đắt show, công việc dồn dập khiến anh chỉ biết sống hết mình cho hiện tại.
"Hồi xưa đi diễn được bao nhiêu thì về lo cho gia đình, thích gì mua đó, nhà cần gì thì phụ giúp, chứ không nghĩ xa", anh bộc bạch. "Còn bây giờ mọi thứ đã khác, nếu nghĩ sâu thì cũng có những nỗi lo nhất định".
Ở tuổi ngoài 50, nam nghệ sĩ vẫn chọn cuộc sống độc thân. Anh cho rằng điều này đã được định hình từ khi còn trẻ, một phần do tính cách nguyên tắc, phần khác vì lối sống khó dung hòa. "Tôi có thể chiều người ta, nhưng đến lúc không chiều nổi nữa thì cũng mệt. Có lẽ tôi không có duyên vợ con. Tôi quen một mình rồi", anh trải lòng.
Trải nghiệm sinh tử và sự hồi phục
Năm 2024 đánh dấu một biến cố lớn trong cuộc đời Hữu Bình khi anh phải đối mặt với căn bệnh phổi nặng. Cân nặng từ hơn 55 kg sụt giảm chỉ còn 39 kg, cơ thể chỉ còn da bọc xương. "Tôi tưởng mình đi luôn rồi", anh tâm sự với sự xúc động.
May mắn thay, sau thời gian điều trị, sức khỏe của anh dần hồi phục và có thể trở lại sân khấu. Khi sức khỏe ổn định hoàn toàn, Hữu Bình mới đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh lúc bệnh và sau hồi phục như một lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp đã âm thầm động viên, hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất.
Khát vọng nghệ thuật và thái độ với dư luận
Trải qua nhiều thăng trầm, Hữu Bình chia sẻ anh không còn mơ về hào quang rực rỡ, nhưng vẫn khao khát được tỏa sáng thêm một lần nữa. "Còn làm nghề, còn yêu nghề thì phải muốn rực rỡ chứ. Tôi không mong nổi tiếng rầm rộ, chỉ mong có một vai hay, để được khán giả mãi nhớ đến", anh bày tỏ.
Nam nghệ sĩ cũng thẳng thắn nói về những lời bàn tán xoay quanh ngoại hình và phong cách của mình trên mạng xã hội. Anh tự nhận mình không sở hữu lợi thế về hình thức, mà thứ duy nhất để chinh phục khán giả là giọng hát.
Về phong cách ăn mặc, Hữu Bình cho rằng thời trang là một phần của sáng tạo nghệ thuật. "Làm nghệ thuật thì phải có cá tính, có sự phá cách. Tôi yêu thời trang và thích thử những điều mới mẻ", anh giải thích.
Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận từng bức xúc khi đọc những bình luận khiếm nhã. Sau cùng, anh chọn cách dừng lại để tránh bị cuốn vào vòng xoáy ồn ào. Theo Hữu Bình, nghệ sĩ khó tránh khỏi lời khen tiếng chê, điều quan trọng là giữ được bản lĩnh và không để những điều tiêu cực làm lệch hướng con đường mình đang đi.



