Hơn 15 năm kể từ mùa giải Press Beauty đầu tiên, nhiều hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nào đã bước qua ánh đèn sân khấu để xây dựng sự nghiệp. Phần lớn vẫn gắn bó với báo chí, truyền thông, nhưng cũng có những người lựa chọn lối đi riêng, hoàn toàn khác biệt.
Hoa khôi duy nhất mang quân hàm thiếu tá
Đến hiện tại, Trần Huyền Anh (32 tuổi) là hoa khôi Học viện Báo chí duy nhất mang quân hàm Thiếu tá. Cô là cựu sinh viên lớp báo Truyền hình K32A1, hoa khôi Press Beauty 2013. Huyền Anh chia sẻ: "Tôi đang là phóng viên, biên tập viên Báo Quân đội nhân dân, cấp bậc: Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp".
Cô đã có 10 năm công tác tại Báo Quân đội nhân dân. Hoa khôi báo chí năm 2013 cho biết, làm việc tại một cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện đòi hỏi bản thân và đồng nghiệp phải trang bị nhiều kỹ năng, đáp ứng nhiều vị trí, thực hiện nhiều công đoạn trong quy trình sản xuất một sản phẩm báo chí. Có lúc cô thu thập tin tức tại hiện trường, có khi đảm nhận vai trò biên tập viên, MC các bản tin, tọa đàm tại trường quay, thậm chí cả quay phim, kỹ thuật viên hậu kỳ, kỹ xảo, đồ họa… tùy hoàn cảnh tác nghiệp.
Huyền Anh bộc bạch, làm báo trong môi trường quân đội rất đặc thù, đặc biệt đối với phóng viên nữ. Từ vương miện Press Beauty đến bản lĩnh của người làm báo trong màu áo lính là một hành trình nhiều kỷ niệm. Cô vinh dự tác nghiệp tại nhiều sự kiện lớn như các kỳ Hội thao quân sự quốc tế Army Games, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, A50, A80…
Trần Huyền Anh lập gia đình năm 2017. "Ông xã tôi cũng là đồng nghiệp, hiện là phóng viên Phòng Chính trị, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng tôi có 2 em bé, 1 trai 1 gái", cô cho biết.
Học báo nhưng làm tiếp viên hàng không
Bùi Diễm Quỳnh, nữ sinh lớp Báo ảnh K30, đăng quang Press Beauty năm 2011. Sau khi tốt nghiệp, cô trở thành tiếp viên của Vietnam Airlines. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trước truyền thông, nhan sắc và màn thi tài năng của Diễm Quỳnh hơn 10 năm trước vẫn được nhiều người nhắc nhớ.
Cô chia sẻ: "Học ngành báo chí giúp tôi rèn luyện kỹ năng giao tiếp, lắng nghe để hướng dẫn hành khách, giải thích các quy định an toàn hoặc xử lý những tình huống phát sinh trên chuyến bay". Nhờ khả năng quan sát, Quỳnh thấu hiểu nhu cầu hành khách, tạo cảm giác thoải mái và mang đến chất lượng dịch vụ tốt hơn. Nghề báo cũng rèn cho cô tác phong chuyên nghiệp, khả năng làm việc dưới áp lực và xử lý thông tin nhanh chóng, giúp cô bình tĩnh giải quyết các tình huống khẩn cấp, phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp và đảm bảo an toàn cho hành khách.
Rẽ sang kinh doanh
Hoa khôi Đoàn Thị Linh lựa chọn con đường kinh doanh sau khi tốt nghiệp. Cô đăng quang hoa khôi Tài sắc nữ sinh báo chí năm 2014. "Hiện tại, tôi đang tận hưởng một hành trình mới, bận rộn với nhiều vai trò hơn: một người mẹ, một người làm kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và một người luôn không ngừng học hỏi để phát triển bản thân", Đoàn Thị Linh, CEO Kyunglab nói. Điều khiến cô hạnh phúc là mỗi ngày được nhìn thấy con lớn lên, được nhiệt huyết với công việc yêu thích và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng phụ nữ.
Người giữ lửa, tiếp tục theo đuổi giấc mơ báo chí
Nhắc đến một trong những hoa khôi Press Beauty thành công nhất trong lĩnh vực báo chí, nhiều người nhớ ngay đến Nguyễn Thị Phương Thanh - hoa khôi đầu tiên của cuộc thi năm 2010. Cô hiện là biên tập viên Ban Thời sự VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. "Tôi vẫn làm VTV1, dẫn, đi quay, biên tập... tính ra 15 năm làm báo rồi. Một ngày làm việc của tôi bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khoảng 12 giờ đêm, sau khi xong bản tin thời sự cuối ngày", Phương Thanh chia sẻ. Áp lực là động lực để cô nỗ lực hơn mỗi ngày.
Đoàn Mỹ Anh đăng quang Hoa khôi Tài sắc nữ sinh báo chí năm 2012 khi đang là sinh viên năm nhất lớp truyền hình K31A1. Cuối 2016, cô rời Việt Nam sang London du học thạc sĩ, sau đó tiếp tục đến Boston, lập gia đình, sinh con. Đầu năm 2025, cô trở về Việt Nam sau 8 năm học tập và làm việc ở nước ngoài, trở lại với niềm đam mê. "Hiện tôi đang làm biên tập viên tại kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today và MC freelance", Mỹ Anh nói.



