Cựu danh thủ David Beckham và nữ ca sĩ Katherine Jenkins vừa có cuộc chạm trán bất ngờ tại hàng ghế VIP Wimbledon, theo Mirror. Hình ảnh cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng, đặc biệt khi Beckham cùng mẹ, bà Sandra, ngồi ngay phía trước vợ chồng Jenkins và đạo diễn Andrew Levitas.
Cuộc gặp gỡ không mong muốn
Đây không phải lần đầu tiên họ rơi vào tình huống khó xử. Hai năm trước, cả hai từng ngồi sát nhau tại chính giải đấu này. Mối bất hòa bắt nguồn từ năm 2017, khi một loạt email cá nhân của Beckham gửi cố vấn bị rò rỉ. Trong email, Beckham đã thóa mạ Jenkins: "Katherine Jenkins nhận OBE vì cái gì chứ? Hát ở giải bóng bầu dục, đi thăm quân đội và chơi thuốc à. Đúng là một trò hề".
Phản ứng của Katherine Jenkins
Jenkins thừa nhận cô tổn thương sâu sắc trước những lời lẽ đó, đặc biệt khi Beckham chưa từng xin lỗi. Cô chia sẻ với truyền thông: "Tôi không hiểu vì sao mình lại trở thành mục tiêu công kích. Tôi biết mình đã làm được những gì. Huân chương OBE là sự ghi nhận cho âm nhạc và hành trình từ thiện của tôi. Việc này thật thất vọng nhưng tôi không bận tâm. Ưu tiên của tôi là con cái, gia đình và âm nhạc, còn những phát ngôn đó chỉ là tiếng ồn vô nghĩa ở phía sau".
Ồn ào này xảy ra chỉ 5 năm sau khi Jenkins phải công khai phủ nhận tin đồn về quan hệ tình cảm lén lút với Beckham trên mạng xã hội.
Beckham cuối cùng cũng được phong tước Hiệp sĩ
Sau nhiều năm chờ đợi, David Beckham chính thức được phong tước Hiệp sĩ vào năm 2025 nhờ đóng góp cho thể thao và cộng đồng. Trước đó, vào năm 2014, Jenkins được trao huân chương OBE vì cống hiến cho âm nhạc và từ thiện, trong khi Beckham trượt danh hiệu này, dẫn đến sự phẫn nộ của anh.



