Ca sĩ T.H.Đ (15 tuổi), thành viên nhóm nhạc V.S, đã lên tiếng tố cáo bà V.M.T - giám đốc công ty giải trí VMT - có những hành vi bạo lực tinh thần, đe dọa và cô lập cô cùng các thành viên khác. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, T.H.Đ cho biết cô luôn sống trong nỗi sợ hãi, hoảng loạn mỗi khi nghe giám đốc dọa dẫm.
Áp lực và tổn thương kéo dài
Theo lời kể của T.H.Đ, những ngày đầu gia nhập công ty, cô rất vui vẻ và hào hứng. Ba tháng đầu, công ty mời giáo viên dạy thanh nhạc, vũ đạo. Tuy nhiên, sau đó các khóa đào tạo đều dừng lại, chỉ còn một người quản lý kiêm nhiệm mọi việc. “Những ngày lên công ty chỉ ngồi cho hết giờ rồi về. Trong các cuộc họp, giám đốc luôn nói nếu không làm việc sẽ chấm dứt hợp đồng, yêu cầu bồi thường, mời công an và luật sư”, cô kể.
Đỉnh điểm là những câu nói như: “Ở công ty khác, ca sĩ muốn nổi tiếng phải nịnh nọt, lên giường với giám đốc” hay “Dù cha mẹ chết ở nhà vẫn phải tươi cười trên sân khấu”. Những lời này khiến các em hoảng sợ, lo lắng. T.H.Đ cũng cho biết khi bị khan tiếng, giám đốc vẫn bắt cô vào phòng thu, khiến giọng ngày càng tệ.
Một lần, cả nhóm đi quay ở Bình Thuận từ sáng đến tối khuya. Khi dừng chân, mọi người xuống xe ăn uống nhưng không ai rủ cô. Trên xe chỉ còn T.H.Đ và một thành viên khác đang ngủ. “Tôi vội đánh thức chị ấy dậy, cả hai rất hoảng sợ. Sau đó, giám đốc chỉ hỏi tại sao mở cửa xe, không sợ mất đồ, chứ không quan tâm đến sự an toàn của chúng tôi”, cô nói.
Quyết tâm lên tiếng
T.H.Đ cho biết gia đình và các thành viên nhiều lần muốn gặp giám đốc để hòa giải nhưng chỉ nhận được sự im lặng và thái độ cợt nhả. Sau đó, công ty xóa hình ảnh của cô và các thành viên khác trên mạng xã hội. “Tôi luôn chuẩn bị tinh thần mình sẽ bị mắng dù không có lỗi. Ngày nào về nhà tôi cũng khóc khi tâm sự với ba mẹ. Tôi rất tổn thương, buồn và hoang mang”, cô chia sẻ.
N.N.C.T (17 tuổi), thành viên cùng nhóm, cho biết cô phát hiện công ty đối xử bất công với H.Đ và có dấu hiệu cô lập. Cô cho rằng những lời nói của giám đốc mang tính phản cảm, lệch chuẩn đạo đức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức của trẻ vị thành niên. “Mỗi lần lên công ty, chúng tôi đều bị mắng và không biết tương lai ra sao”, cô nói.
Về các quy định phạt tiền khi tăng cân hay đi trễ, C.T tiết lộ những quy định này chỉ được đưa ra sau ngày 31/1/2026 và bắt buộc các thành viên ký mà không thông qua phụ huynh. “Công ty đe dọa nếu không ký sẽ không được làm việc tiếp”, cô cho biết.
Phản hồi từ công ty VMT
Đại diện công ty VMT khẳng định những cáo buộc trên là sai sự thật, có dấu hiệu vu khống, xâm phạm uy tín của công ty và cá nhân bà V.M.T. Công ty cho biết luôn thiện chí giải quyết mâu thuẫn với các thành viên và gia đình, nhưng mọi việc phải tuân theo quy định pháp luật.
Luật sư Nguyễn Hữu Thục, đại diện pháp lý của các em, cho rằng theo Luật Trẻ em, các em dưới 16 tuổi được bảo vệ đặc biệt. Hành vi bạo lực tinh thần, ép buộc trẻ em tuân theo quy tắc ngầm, gây áp lực tâm lý quá mức bị coi là xâm hại trẻ em. Việc phạt tiền trái pháp luật cũng bị nghiêm cấm theo Bộ luật Lao động.
Dù vậy, T.H.Đ và N.N.C.T cho biết họ vẫn đam mê âm nhạc và mong sớm ổn định để tập trung học tập và phát triển sự nghiệp nghệ thuật.



