Món quà cưới đặc biệt từ em trai 10 tuổi
Trong hôn lễ của cô dâu Tuyết Sương (sinh năm 1999, Lâm Đồng) và chú rể Huy Trường (sinh năm 1995), một khoảnh khắc đầy cảm xúc đã diễn ra khi em họ cô dâu là Gia Phúc, học sinh lớp 4, bước lên tặng quà. Cậu bé ôm một bình nhựa chứa đầy tiền đủ loại mệnh giá, bên ngoài gắn nơ hồng, và ngại ngùng nói: “Em chúc anh chị mãi hạnh phúc”. Nhận món quà, Tuyết Sương không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy em. Nhiều quan khách chứng kiến cũng xúc động trước tình cảm của hai chị em.
Quà cưới từ sự tiết kiệm suốt 2 năm
Theo chia sẻ từ Tuyết Sương, Gia Phúc đã báo trước sẽ có quà tặng cô trong ngày cưới. Tuy nhiên, khi thấy em mang đến số tiền tích góp suốt 2 năm, cô vô cùng bất ngờ và xúc động. “Vì em ấy thường bỏ tiền vào bình nhựa đó để tiết kiệm nên đem lên tặng luôn. Đó là món quà đặc biệt nhất tôi nhận được hôm đó”, cô dâu chia sẻ.
Sau đám cưới, vợ chồng Sương không đếm tổng số tiền bên trong vì không có ý định sử dụng. Hiện món quà được trưng bày trang trọng trong nhà, thể hiện sự trân trọng của cô dâu dành cho em họ.
Tình cảm chị em thân thiết
Dù là chị em họ, Tuyết Sương và Gia Phúc có mối quan hệ rất thân thiết từ nhỏ. Cậu bé được khen là sống tình cảm, lễ phép và ngoan hiền. Hiện Sương sống tại TP.HCM, còn Phúc ở Hóc Môn, nhưng cô thường xuyên đến chơi nhà em, có khi 2-3 lần mỗi tháng.
Ngoài món quà từ Gia Phúc, Sương còn nhận được một phong bì khổng lồ từ nhóm bạn thân 7 người. Họ đã về tận nhà từ tối hôm trước để dự đám cưới và tiễn cô về nhà chồng.
Khoảnh khắc xúc động này được người nhà ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút 2,1 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực về món quà ý nghĩa của vị khách nhỏ tuổi.



