Britney Spears, 44 tuổi, vừa lên tiếng bác bỏ mọi lời chỉ trích sau khi bị bắt gặp đứng hẳn người qua cửa sổ trời của một chiếc Mercedes SUV trên cao tốc 101, gần Studio City. Hành động này gây xôn xao mạng xã hội, nhiều người lo lắng cho tình trạng tinh thần của cô.
Spears giải thích hành động gây tranh cãi
Ngày 12/7, trên Instagram, Spears đăng ảnh nằm vắt người trên nóc xe, dang rộng hai tay, và viết: "Cái mà mọi người nhìn thấy chỉ là hai giây điên rồ khi tôi ưỡn người hướng về các vị thần. Còn những ngày tháng và từng giờ trong cuộc sống thật của tôi thì sao. Mọi thứ không hề như vẻ bề ngoài... Có lẽ tôi nên chui lên khỏi nóc xe thường xuyên hơn một chút nữa."
Nguồn tin thân cận lên tiếng
Một nguồn tin nói với Daily Mail rằng Spears chỉ thò người qua cửa sổ trời "trong chốc lát" để quan sát giao thông khi xe đang dừng. "Hồi còn nhỏ sống ở miền Nam nước Mỹ, cô ấy vẫn thường làm như vậy. Britney rất thích cảm giác gió mùa hè thổi qua mái tóc, cô ấy thấy điều đó rất vui," nguồn tin cho biết. Người này nói thêm: "Britney đang có một mùa hè vui vẻ và rất hạnh phúc, tinh thần của cô ấy hiện rất tốt. Nếu việc thò đầu qua cửa sổ trời là vi phạm pháp luật thì cô ấy cũng không hề biết. Cô ấy hoàn toàn không có ý làm điều gì sai."
Bối cảnh lo ngại về sức khỏe tinh thần
Trước đó, tháng 3, Spears bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu tại California. Tháng 4, cô tự nguyện vào cơ sở cai nghiện và điều trị, xuất viện một tháng sau. Một nguồn tin khi đó nói với Page Six: "Britney hiện khỏe mạnh, vui vẻ, rất lạc quan và háo hức bắt đầu một chương mới. Khoảng thời gian điều trị đã giúp cô ấy lấy lại sự cân bằng."



