Billy Zane tiết lộ vụ chuốc thuốc gây ảo giác trên trường quay Titanic
Billy Zane tiết lộ vụ chuốc thuốc gây ảo giác trường quay Titanic

Gần 30 năm sau khi bộ phim Titanic ra mắt, nam diễn viên Billy Zane bất ngờ nhắc lại một trong những sự cố kỳ lạ nhất từng xảy ra trong quá trình sản xuất bộ phim. Hàng chục thành viên đoàn làm phim, trong đó có đạo diễn James Cameron, được cho là đã vô tình sử dụng món súp bị pha chất gây ảo giác ngay trên trường quay, theo Daily Mail ngày 18.7.

Sự cố súp nhiễm PCP trên trường quay Titanic

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Brotherly Love, Billy Zane, người thủ vai Caledon Hockley trong Titanic, đã chia sẻ về đêm hỗn loạn xảy ra vào năm 1996. Một người đến nay vẫn chưa xác định được danh tính đã bí mật pha PCP (còn gọi là angel dust) vào món súp hải sản phục vụ dàn diễn viên và ê kíp.

Ít nhất 50 người, bao gồm đạo diễn James Cameron và nam diễn viên Bill Paxton, bị ảnh hưởng sau khi dùng món ăn này. Nhiều người phải nhập viện kiểm tra, trong khi James Cameron chủ động nôn để giảm tác động. Bill Paxton sau khi chứng kiến phòng cấp cứu chật kín người đã quyết định về uống một thùng bia.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bí ẩn chưa có lời giải suốt gần ba thập kỷ

Cho đến nay, danh tính người pha PCP vào súp vẫn là bí ẩn. Khi được hỏi liệu có biết thủ phạm không, Billy Zane trả lời: 'Tôi không thể xác nhận cũng không thể phủ nhận'. Tuy nhiên, anh giải thích bản thân không có mặt tối hôm đó vì đoàn phim đang quay các phân cảnh hiện đại, không có nhân vật của anh.

Billy Zane vào vai Caledon Hockley, vị hôn phu giàu có của Rose (Kate Winslet), đối thủ tay ba với Jack Dawson (Leonardo DiCaprio). Mối quan hệ lên đến cao trào khi Caledon cầm súng truy đuổi Rose và Jack giữa lúc tàu chìm.

Phản ứng của các thành viên đoàn phim

Billy Zane cho biết nữ diễn viên Gloria Stuart, khi đó 86 tuổi, thủ vai Rose lúc già, may mắn không dùng món súp. Anh kể: 'Những ai sớm nhận ra mình đang chịu tác động đều nghĩ: Được rồi, cứ bình tĩnh vượt qua. Còn những người không nhận ra thì thực sự hoảng sợ'. Anh hài hước nói rằng sự cố này mới là 'bí mật thực sự tạo nên thành công của bộ phim'.

Trước khi qua đời, Bill Paxton từng chia sẻ trên Larry King Now năm 2015. Anh nhớ lại cảnh mình và James Cameron cùng khoảng 150 thành viên đoàn phim đổ đến phòng cấp cứu bệnh viện nhỏ ở Dartmouth, Nova Scotia (Canada) vào 1 giờ sáng. 'Có người hoảng loạn, có người nhảy múa, cũng có người phấn khích tột độ', Paxton kể. Ban đầu, họ nghĩ bị ngộ độc thực phẩm: 'Tôi biết mình đang bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó rất mạnh. Chúng tôi nghĩ có thể sò bị nhiễm độc thần kinh'. Khi thấy hàng trăm đồng nghiệp xếp hàng, Paxton quyết định không chờ: 'Tôi nói với Jim rằng mình sẽ đi bộ về trường quay, mua một thùng bia rồi uống hết. Thật kỳ lạ, nó giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn'.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình